"Tôi nghĩ rằng tại World Cup, tuyển Pháp sẽ có 3 đối thủ chính: Tây Ban Nha, Đức, Brazil. Sau những đội bóng trên, chúng tôi cũng phải cạnh tranh với 4 hoặc 5 quốc gia khác như Argentina, Italia, Bỉ,... để giành vé còn lại vào bán kết.
Chắc chắn chúng tôi không muốn gặp Tây Ban Nha, Đức hay Brazil từ sớm. Pháp hiện tại chỉ đứng sau 3 đội tuyển này. Chúng tôi có một đội hình trẻ trung, giàu nhiệt huyết. Nhưng không thể phủ nhận, Pháp đang thiếu một người như Michel Platini hay Zinedine Zidane.", Domenech phát biểu trên tờ Goal.
Rõ ràng đây là những phát biểu có cơ sở của Domenech. Ở vòng loại vừa qua, trong khi Tây Ban Nha, Đức, Brazil thể hiện phong độ cực cao thì Pháp phải rất chật vật để có vé chính thức. Bên cạnh đó, những Pogba, Griezmann vẫn còn thiếu một chút bản lĩnh để đạt đến đẳng cấp của những huyền thoại đi trước.
Về phần Raymond Domenech, dù từng giúp tuyển Pháp lọt vào chung kết World Cup 2006, nhưng thật sự những gì ông để lại cho NHM đất nước hình lục lăng chỉ là sự thất vọng tột cùng. Domenech được xem là HLV bảo thủ nhất thế giới. Chính vì lẽ đó, các học trò không khỏi bức xúc với ông.
World Cup 2010 tại Nam Phi, Domenech trở thành tâm điểm của dư luận khi tống cổ Nicolas Anelka về nước vì đã chỉ trích ông trong giờ nghỉ trận gặp Mexico. Bênh vực Anelka, một loạt các cầu thủ Pháp đã bãi công bằng cách nhất quyết không chịu vào sân tập. Kết quả, tuyển Pháp rời Nam Phi với vị trí cuối bảng cùng 1 điểm duy nhất. Đó cũng là 'dấu ấn' cuối cùng Domenech để lại.