MỚI NHẤT :
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Futsal Nhật Bản suýt bị Indonesia cầm chân

    20:22 Thứ ba 04/10/2022

    Futsal Indonesia thua 2-3 trước tuyển Nhật Bản trong một trận đấu mà cầu thủ của họ đã chơi fair-play khi không ghi bàn trong lúc đối thủ nằm sân.

     - Bóng Đá

    Futsal Indonesia suýt tạo địa chấn trước tuyển Nhật Bản. Ảnh: The-AFC.

    Indonesia vươn lên dẫn trước 1-0 trước Nhật Bản trong trận tứ kết Futsal châu Á 2022 diễn ra tối 4/10 ở Kuwait. Chỉ ít giây đầu hiệp 2 trôi qua, Mizutani Soma chuyền sai và giúp cho Samuel Eko dứt điểm tung lưới thủ môn Pires Higor.

    HLV người Iran của tuyển Indonesia liên tục động viên học trò. Ông Mohammad Hashemzadeh có thể hài lòng khi họ cầm cự được tỷ số và đáp trả Nhật Bản ở thế đang dẫn trước một bàn.

    Tuy nhiên nỗ lực của đại diện Đông Nam Á chỉ kéo dài khoảng 13 phút. Sau hàng loạt cơ hội trôi qua trước mũi giày các cầu thủ Nhật Bản, số 7 Kanazawa Sora dứt điểm sệt ghi bàn. Bóng trôi qua chân hai cầu thủ khác đứng trước mặt thủ môn Muhammad Nizar.

     - Bóng Đá

    Tình huống cuối trận khi Indonesia chỉ cần 1 giây nữa là gỡ hòa 3-3, trước đó, họ có một pha đá bóng ra ngoài khi 2 cầu thủ đối diện thủ môn Nhật Bản.

    Đoàn quân của HLV Kenichiro Kogure chỉ mất thêm 9 giây nữa để nâng tỷ số lên 2-1. Bàn thắng của Nhật Bản đến cực kỳ bất ngờ. Đến lượt số 6 của Indonesia Wendi Brian dẫn bóng lỗi và Soma đã sút thẳng vào khung thành rộng mở để chuộc lỗi cho sai lầm trước đó của mình.

    Indonesia mất thế trận trong 9 giây và rơi vào hoàn cảnh phải rượt đuổi. Họ chơi không thua kém gì đối thủ Nhật Bản trong phần lớn thời gian của trận đấu. Bước ngoặt lớn nhất đến ở phút thứ 15 khi cầu thủ Indonesia chủ động đá bóng ra ngoài.

    Đó là khi tuyển Nhật Bản tấn công, Ishida Kentaro bị phạm lỗi ở phần sân nhà nhưng trọng tài không phát hiện. Indonesia phản công khi Kentaro nằm sân, hai cầu thủ Indonesia đối mặt thủ môn. Số 7 Syauqi Saud đã chủ động đá bóng ra ngoài. Các cầu thủ Nhật Bản cảm động trước pha bóng này.

    Bên ngoài sân, HLV của tuyển Indonesia tỏ ra không đồng ý trước pha xử lý của học trò. Ông Mohammad Hashemzadeh nhận thẻ vàng từ trọng tài Việt Nam Trương Quốc Dũng vì lỗi phản ứng thái quá. Đó chính là bước ngoặt đầu tiên.

    Ở những phút cuối, Nhật Bản nâng tỷ số lên 3-1 nhờ công thủ môn Higor. Indonesia chơi power-play và gỡ lại khoảng cách chỉ còn một bàn. Bước ngoặt thứ 2 đến khi bàn thắng gỡ 3-3 của Indonesia không được công nhận do đồng hồ báo giờ trước đó một giây.

    Cầu thủ Indonesia phản ứng sốc trước quyết định của hai trọng tài chính. Tuy nhiên dường như đội bóng này hiểu ra vấn đề là tiếng chuông hết trận đã vang lên trước. Pha chiếu chậm cho thấy, đồng hồ đếm ngược hết giờ trước khi một cầu thủ Indonesia kiến tạo.

    Quang Thịnh - Zing.vn | 20:07 04/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...