MỚI NHẤT :
  • "Nếu là Ten Hag, tôi sẽ thoải mái ngồi lại cho đến khi bị sa thải"
  • Jens Lehmann khó hiểu với quyết định của Arteta
  • Jens Lehmann nêu lý do Arsenal chưa phải là đội bóng lớn
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Hé lộ quá khứ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong
  • Thần đồng của Real Madrid đặt tham vọng lớn mùa tới
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 34
  • Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari?
  • "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngạc nhiên nếu bị M.U đẩy đi"
  • HLV Shin Tae-yong lại chỉ trích VAR, đòi AFC 1 điều trước trận tranh hạng 3
  • Arsenal bán 3 sao trẻ đầu tư thương vụ 100 triệu bảng
  • Andy Morrison dự đoán tỷ số hủy diệt ở chung kết FA Cup
  • Nỗi lo ở hàng phòng ngự khiến PSG sợ hãi
  • Sếp lớn xác nhận tuyển trạch viên của M.U, Chelsea đến xem giò cầu thủ
  • Bản lĩnh của Real Madrid là không thể xem thường
  • "Ông ấy sẽ là ứng cử viên chính nếu Ten Hag rời khỏi M.U"
  • Hòa thất vọng Real, 'máy quét' Bayern vẫn nói cứng
  • Artem Dovbyk: Người đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Pichichi là ai?
  • "Không bao giờ nghi ngờ gì khi cậu ấy ở trên chấm phạt đền"
  • Pep Guardiola tiếc nuối vì để trò cưng rời Man City
  • "Nhìn vào ngôn ngữ cơ thể, Rashford trông không vui chút nào"
  • NÓNG! Bruno Fernandes chốt tương lai
  • 5 cựu sao Premier League đang thi đấu ở Hàn Quốc
  • Arsenal đưa ra quyết định tàn nhẫn với Jesus
  • Alexander-Arnold dạo phố cùng con gái minh tinh Hollywood
  • Tân HLV ĐT Việt Nam bị chê giống ông Troussier; Indonesia nhập tịch thêm 2 nhân tố Hà Lan
  • Chuyển nhượng 01/05: Cú sốc Fernandes, M.U chia tay 2 sếp bự; Bom tấn Grealish nổ ở Chelsea?
  • Nhìn lại hành trình vươn đến đỉnh cao của Toni Kroos
  • PSG đã nói gì về việc chiêu mộ Marcus Rashford?
  • Frenkie de Jong có thể đã mắc một sai lầm chết người

    17:24 Thứ ba 06/09/2022 | 10

    BongDa.com.vn Kỳ chuyển nhượng mùa hè của Man United gần như trật bánh hoàn toàn khi theo đuổi tiền vệ người Hà Lan, Frenkie de Jong.

     

    Mặc dù Man United đã thành công khi thuyết phục Barcelona đồng ý bán De Jong với mức phí 63,5 triệu bảng, cựu ngôi sao Ajax lại không muốn ra đi, dù anh sẽ có cơ hội tái hợp với người thầy cũ Erik ten Hag ở Old Trafford.

     - Bóng Đá

     Ten Hag muốn De Jong trở thành hạt nhân của Man United.

    Cơ hội gia nhập Man United có thể sẽ không đến với De Jong nữa. Và khi mùa bóng mới 2022/23 đang trôi qua, có hai khía cạnh khiến quyết định ở lại Camp Nou có thể trở thành một tính toán sai lầm chết người từ phía tiền vệ người Hà Lan.

    Đầu tiên là cách mà Erik ten Hag đã nhanh chóng biến Man United từ một câu lạc bộ rời rạc, chắp vá thành một tập thể thật sự, mượt mà trong lối chơi, và giàu sức chiến đấu để giành 4 chiến thắng liên tiếp tại Premier League.

    Ten Hag đang cố gắng cải thiện các cầu thủ theo ý của mình, đồng thời mang lại chất lượng thực sự trong lối chơi. Người được Quỷ đỏ chiêu mộ thay thế cho De Jong là Casemiro thậm chí còn chưa được đá chính, trong khi Christian Eriksen trông rất tuyệt vời khi đóng vai trò nhạc trưởng tại Old Trafford.

     - Bóng Đá

     De Jong chỉ là phương án dự phòng tại Camp Nou.

    Bộ máy của Man United đang vận hành trơn tru dưới thời Ten Hag dù không có De Jong - cầu thủ được vị chiến lược gia người Hà Lan ưu tiên chiêu mộ. Và thật không may cho De Jong, khi anh không ở trong tình huống tốt ở Barcelona.

    Quyết định từ chối Quỷ đỏ của tiền vệ này có vẻ như là một sai lầm, khi anh ấy không còn là cầu thủ được đá chính ở Nou Camp. Sau 4 trận đầu mùa ở La Liga, De Jong mới 1 lần góp mặt trong đội hình xuất phát. Trong trận đấu với Sevilla cuối tuần qua, anh vào sân trong 27 phút cuối cùng, chỉ để giúp Barcelona bảo toàn cách biệt 3-0.

    HLV Xavi đang đầu tư vào hàng tiền vệ 3 người gồm Sergio Busquets, Pedri và Gavi. Điều này khiến De Jong phải ngồi ngoài và cạnh tranh với Franck Kessie số phút thi đấu ít ỏi. De Jong có thể đã tính đến việc Busquets sẽ phải dự bị, khi tiền vệ người Tây Ban Nha đã 34 tuổi. Nhưng hiện tại, Busquets được mặc định suất chính thức rõ ràng. 

    Nhìn lại, Erik ten Hag đã xác định De Jong là ưu tiên của Man United, sẵn sàng biến anh trở thành điểm tựa của cả đội bóng, và trao cho anh vai trò mà Busquets đang tận hưởng ở Barcelona. Thay vào đó, cầu thủ người Hà Lan đã chọn ở lại Tây Ban Nha. Đó là một quyết định lớn, và một quyết định mà De Jong có thể đã rất sai lầm.

    (Theo UnitedInfocus)

    Minh Tuấn - theo xevathethao.vn | 16:54 06/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...