Hà Lan sẽ bắt đầu vòng bảng EURO 2020 bằng trận đấu với Ukraine, đây sẽ là lần đầu tiên Frenkie de Jong được chơi ở một giải chính thức với đội tuyển. Trước ngày quan trọng, anh chia sẻ tình yêu với bóng đá của mình được vun đắp nhờ người cha, ông John, người chỉ làm nghề giữ xe bình thường, trái với sự nổi tiếng của con trai hiện tại.
De Jong nói: "Nhưng bố tôi vô cùng yêu nghề của mình. Ông ấy dành nhiều thời gian bên ngoài, đạp xe nhiều, biết hết mọi người. Tôi nghĩ ông ấy nói chuyện với mọi người nhiều hơn là thu tiền. Ông ấy rất thích mỗi khi Hà Lan đá giải."
"Từ một độ tuổi nào đó, tôi đã thường nghĩ: tôi cũng muốn được chơi ở các giải lớn cho đội tuyển. Khi đó tôi khoảng mười hai tuổi, tôi luôn cảm thấy điều đó: tôi cũng có thể vào hàng ngũ của tuyển quốc gia."
Khi được hỏi về ứng viên vô địch, Frenkie de Jong chỉ tên Pháp, đồng thời cho rằng các đội lọt vào tứ kết đều sẽ có cơ hội lớn, bao gồm cả Hà Lan: "Tôi nghĩ ngoài Pháp thì 8 đội khác có cơ hội đồng đều, tôi nghĩ là bao gồm cả chúng tôi."
Tương lai tươi sáng của Frenkie de Jong ở Barcelona: