Tiền vệ này dường như luôn nở nụ cười trong thời gian ở Manchester United. Anh được nhân viên câu lạc bộ yêu thích. Fred luôn lịch sự và nhã nhặn khi ở Carrington, anh được một nhà báo nội bộ mô tả là "một trong những người thân thiện nhất mà tôi từng phỏng vấn".
Tính cách của anh tỏa sáng trong thời đại mà sự lạnh lùng, xa cách được khuyến khích, nhưng cũng phải nói rằng tình cảm mà CĐV dành cho anh trong suốt 5 năm ở M.U thường bị dao động vì anh có phong độ thất thường.
Fred có thể có một trận đấu xuất sắc trước những đối thủ ưu tú rồi trải qua một buổi tối ác mộng trước đội bị đe dọa xuống hạng. Điều đó đã được minh chứng ở mùa giải trước khi Man United đấu với Barcelona tại Camp Nou ở Europa League, Fred mắc lỗi trong bàn mở tỷ số trước khi kiến tạo cho bàn gỡ hòa. Fred chuyền bóng hoàn hảo cho Marcus Rashford, người đã dứt điểm xuất sắc. Fred là một trong những cầu thủ thể hiện tốt nhất trong đêm đó nhưng lại gặp khó khăn trước Leicester chỉ vài ngày sau.
Fred không thực sự xứng đáng với số tiền 52 triệu bảng được trả cho Shakhtar Donetsk vào năm 2018 nhưng mức giá đó dường như chưa bao giờ là gánh nặng cho anh. Bản thân Fred không cảm thấy mình có lỗi và anh phớt lờ những ồn ào, ngay cả khi anh bị coi là vật tế thần những khi toàn đội chơi tệ.
Đó là bởi Fred biết chính xác anh là người như thế nào: một tiền vệ có những hạn chế, có khả năng thi đấu xuất sắc nhưng không thường xuyên. Fred nói với truyền thông Brazil vào năm ngoái: "Tôi biết mình không phải là cầu thủ giỏi nhất, không phải kỹ thuật giỏi nhất, nhưng tôi luôn cống hiến máu và mạng sống của mình mỗi khi ra sân. Như chúng tôi nói ở Brazil, tôi khiêng đàn piano cho các nghệ sĩ chơi."
Mùa giải 2021/2022 là mùa giải tồi tệ nhất ở Old Trafford trong nhiều thập kỷ, nhưng Fred là một trong số ít cầu thủ tạo được thiện cảm nhờ màn trình diễn của anh dưới thời Ralf Rangnick. Fred không được Ole Gunnar Solskjaer tin dùng, và anh đã đóng góp 3 bàn thắng cùng 5 pha kiến tạo ở Premier League sau khi M.U bổ nhiệm Rangnick.
Chắc chắn có một số thăng trầm đối với Fred trong thời gian anh ở Manchester, nhưng đại diện của câu lạc bộ đã nói rằng anh sẽ ra đi "với sự đánh giá cao và sự tôn trọng vì những đóng góp to lớn của anh ấy cho đội bóng trong 5 năm qua". Đây là thời điểm thích hợp để Fred ra đi và giúp Quỷ đỏ thu về 15 triệu euro, con số không tệ cho một cầu thủ 30 tuổi trong năm cuối cùng của hợp đồng.
Anh đã khẳng định mình mãi mãi là một The Red trong lời chia tay cảm động. Và thực sự, bạn không thể đánh vần Fred mà không có màu đỏ (red).