MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • FIFA và The Best (Phần 1): "Siêu sao sau thời Ronaldo - Messi"

    10:07 Thứ năm 01/08/2019

    BongDa.com.vn Danh sách 10 ứng cử viên cho danh hiệu FIFA The Best năm 2019 chính thức được hé lộ và có vẻ như nó đang gây tranh cãi...

    Tất cả các ngôi sao lọt vào danh sách rút gọn đều có những màn trình diễn ấn tượng và xuất sắc ở mùa giải trước, nhưng báo chí Châu Âu và cả người hâm mộ đang tranh cãi rằng, Harry Kane liệu có xứng đáng lọt vào TOP 10 khi anh đã bỏ lỡ gần 20 trận mùa trước cùng Tottenham Hotspur?

    Harry Kane: I haven’t watched CL final, I don’t want to watch it - Bóng Đá

     Kane bất ngờ có mặt ở danh sách rút gọn của The Best.

    Anh không phải nhân vật chủ chốt ở giai đoạn lượt về, vì Son Heung-min khiến tất cả ngả mũ với chuỗi ghi bàn còn ấn tượng hơn cả Paul Pogba trong 3 tháng đầu với Ole Gunnar Solskjaer. Và dưới đây là một trong 3 gương mặt xứng đáng chẳng kém Kane, mặc dù không có mặt ở danh sách rút gọn The Best.

    Thành tích khó tin của Bernardo Silva mùa trước cùng Man City và đội tuyển Bồ Đào Nha:

    FIFA có lẽ đã quên những điều này về

    Bernardo và danh hiệu đầu tiên ở mùa giải trước - FA Community Shield.

    FIFA có lẽ đã quên những điều này về

     Cuối tháng 2, Bernardo cùng các đồng đội hạ Chelsea để đăng quang Carabao năm thứ 2 liên tiếp.

    FIFA có lẽ đã quên những điều này về

     Cuối mùa, Bernardo tiếp tục vô địch Premier League.

    FIFA có lẽ đã quên những điều này về

     Một tuần sau, cầu thủ này cùng các thành viên Man City hủy diệt Watford để vô địch FA Cup.

    FIFA có lẽ đã quên những điều này về

     Mới đây, Bernardo vượt mặt cả huyền thoại Ronaldo để nhận giải Best Player ở Nations League 2019.

    FIFA có lẽ đã quên những điều này về

     Bernardo dĩ nhiên là người góp công lớn giúp Bồ Đào Nha tiếp tục thống trị Châu Âu.

    FIFA có lẽ đã quên những điều này về

     Trước đó, ở giữa mùa giải, Bernardo tạo ra siêu kỷ lục khi chạy hơn 13.6km ở hai trận gặp Liverpool và Spurs.

    FIFA có lẽ đã quên những điều này về

     Bernardo chỉ cao 1m73, nặng 64kg nhưng lại là một trong 2 cầu thủ chơi nhiều nhất ở Premier League trong đội hình Man City (trừ thủ môn).

    FIFA có lẽ đã quên những điều này về

     Sau tất cả những điều này, liệu có quá bất công khi FIFA hắt hủi cầu thủ ca tụng sẽ là "siêu sao sau thời Ronaldo -Messi"?

    Xem tài năng của Bernardo Silva:

    Vũ Quang Toản | 09:30 01/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...