MỚI NHẤT :
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • FIFA không trừng phạt bóng đá Indonesia sau vụ bạo loạn

    15:14 Thứ sáu 07/10/2022

    FIFA không ra lệnh trừng phạt bóng đá Indonesia sau vụ bạo loạn xảy ra ở sân vận động Kanjuruhan vào cuối tuần trước.

    Phó chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) - Iwan Budianto mới đây chia sẻ rằng FIFA không hề nhắc tới án phạt nào trong cuộc trao đổi với liên đoàn bóng đá nước này về thảm kịch xảy ra ở sân vận động Kanjuruhan hôm 1/10. Chủ tịch FIFA còn yêu cầu được liên lạc với Tổng thống Jokowi của Indonesia để gửi lời chia buồn trực tiếp.

    “Một ngày sau khi thảm kịch xảy ra, Tổng thư ký của chúng tôi đã liên lạc với FIFA. Chủ tịch FIFA (Gianni Infantino) khi đó yêu cầu được nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Jokowi nhằm gửi lời chia buồn và lời động viên của mình”, Viva dẫn lời ông Iwan Budianto.

    “Chủ tịch FIFA nói rằng một số thảm kịch đã xảy ra kể cả ở những nơi bóng đá phát triển, chẳng hạn như thảm hoạ Heysel. Ông Gianni Infantino ủng hộ Indonesia trong việc phục hồi sau thảm kịch ở SVĐ và không hề nhắc đến án phạt nào. Chủ tịch FIFA còn cho biết ông ấy sẵn sàng hỗ trợ về tài chính nếu cần thiết để cải thiện cơ sở hạ tầng của bóng đá Indonesia”, Phó chủ tịch LĐBĐ Indonesia nhấn mạnh.

    FIFA không trừng phạt bóng đá Indonesia sau vụ bạo loạn - Bóng Đá

     Sự cố tại sân Kanjuruhan làm xấu hình ảnh bóng đá Indonesia. Ảnh: CNN Indonesia.

    Theo ông Iwan Budianto, Chủ tịch FIFA sẽ tới thăm Indonesia trong 2-3 ngày tới. Trước đó, Phó Tổng Thư ký của PSSI, Maaike Ira Puspita xác nhận rằng FIFA không hề đưa ra bất cứ lệnh trừng phạt nào cho bóng đá nước này.

    “Sau khi thảm kịch xảy ra, tôi đã gửi văn bản báo cáo cho FIFA, trong đó ghi rõ về số nạn nhân thiệt mạng. Tôi cũng liên lạc trực tiếp với bộ phận hiệp hội thành viên của FIFA. Họ nói rằng chúng tôi cần phải nghĩ về biện pháp khắc phục hậu quả trước tiên và đừng suy nghĩ về những điều khác.

    Chúng tôi cần phải hỗ trợ cho nạn nhân và gia đình của họ. Lá thư của FIFA cũng không nhắc tới án phạt nào. Phía AFC cũng có hành động tương tự, không đề cập tới lệnh trừng phạt”, ông Maaike Ira Puspita phát biểu.

    Theo báo chí Indonesia, vụ bạo loạn ở sân Kanjuruhan là thảm kịch lớn thứ 3 trong lịch sử bóng đá thế giới. Sau khi trận đấu giữa Arema FC và Persebaya Surabaya kết thúc tối 1/10 với tỷ số 2-3, nhiều CĐV của Arema FC tràn vào sân vì thất vọng về trận thua của đội nhà. Cảnh sát phải dùng hơi cay để kiểm soát tình hình, dẫn đến việc đám đông giẫm đạp lên nhau và nhiều người bị ngạt thở.

    Giới chức Indonesia cho biết trong số những người thiệt mạng có 32 trẻ em và thanh thiếu thiên, trong đó có cả những em 3-4 tuổi.

    Theo Nguyễn Sơn - Zing.vn | 14:43 07/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc