Đợt tập trung ĐTQG tháng 10 mang lại tin xấu cho Manchester City. Ferran Torres vừa được chẩn đoán rạn xương bàn chân và phải nghỉ thi đấu 6 tuần. Điều đáng nói nhất nằm ở việc tình hình của Torres đáng lẽ sẽ chẳng nghiêm trọng như thế nếu anh biết giữ mình.
Cựu cầu thủ Valencia vốn cảm thấy bị đau ở trận bán kết UEFA Nations League nhưng anh vẫn cố gắng thi đấu trước TBN tại trận chung kết. Tờ Marca chia sẻ, sau khi Pep Guardiola biết được thông tin này, ông cảm thấy thất vọng và tức giận vì Torres đã không quan tâm đến lợi ích của Man City.
Tài năng sinh năm 2000 sẽ phải bỏ lỡ hàng loạt trận đấu của Man City, qua đó đẩy Pep vào thế khó vì bài toán số 9. Mùa này, Torres được đặt nhiều kỳ vọng thay thế vai trò của Sergio Aguero khi Man City không thể chiêu mộ Harry Kane.
Thực tế cho thấy cầu thủ người TBN thi đấu ấn tượng ở vị trí trung phong. Không chỉ Pep, Luis Enrique cũng thường bố trí Torres đá cao nhất trên hàng công. Anh thể hiện thành tích không đến nỗi tệ khi nổ súng 3 lần sau 7 trận thi đấu cho Man City. Trên thành phần ĐTQG, Torres vừa lập cú đúp loại Italia tại bán kết Nations League.
Torres có khả năng di chuyển khôn ngoan và phẩm chất dứt điểm sắc lẹm để hoàn thành tốt vai trò được giao. Giờ đây, khi tài năng 21 tuổi phải ngồi ngoài, Pep chỉ còn trông cậy vào mỗi Gabriel Jesus. Jesus là tay săn bàn duy nhất mà Man City có thể tính đến trong bối cảnh sao trẻ Liam Delap cũng "làm bạn" trên giường bệnh.
Điều này khiến Pep ít sự lựa chọn cho vị trí số 9. Trong trường hợp Jesus gây thất vọng, ông không còn tiền đạo nào để tung vào sân. Khi ấy, Raheem Sterling, Phil Foden hay thậm chí Jack Grealish có thể đá số 9 ảo, một cách bố trí quen thuộc của Pep tại Etihad. Dù vậy, hiệu quả của những phương án này gần như bằng không. Những cái tên vừa nêu không có kỹ năng săn bàn tốt, dẫn đến tình trạng Man City phung phí nhiều cơ hội.
Bài toán số 9 luôn ám ảnh Pep trong 2 mùa giải trở lại đây. 6 tuần tiếp theo, ông sẽ phải sống chung với cơn ác mộng này.
Video mùa giải đầu tiên của Torres tại Man City: