Khuya 26/11 (giờ Việt Nam), Man Utd có chuyến làm khách tới sân của Goodison Park của Everton ở vòng 13 Premier League. Chỉ mất 3 phút, Quỷ đỏ đã có bàn mở tỷ số do công của Alejandro Garnacho. Đó là một pha tung người móc bóng cực kỳ ngẫu hứng.
Sau bàn thắng để đời của Garnacho, Man Utd chơi chắc chắn và tỏ ra nguy hiểm ở các pha lên bóng. Với thế trận như vậy, đội chủ sân Old Trafford ghi thêm 2 bàn nữa do công của Marcus Rashford và Anthony Martial.
Với 3 điểm có được, Man Utd trở lại vị trí thứ 6. Quỷ đỏ hiện chỉ cách ngôi đầu của Arsenal khoảng cách 6 điểm. Dù vậy, Fernandes muốn các đồng đội quên đi trận thắng này.
Anh chia sẻ: "Thật tuyệt khi giành chiến thắng ngày hôm nay vì làm khách tại Goodison Park luôn là thử thách khó khăn. Đó là một chiến thắng tuyệt vời nhưng chúng tôi phải quên nó đi và hướng về phía trước vì chúng tôi còn rất nhiều trận quan trọng.
Toàn đội đã chơi tốt và xứng đáng giành chiến thắng. Bây giờ chúng tôi phải tập trung cho trận đấu ở Champions League vào giữa tuần. Chúng tôi biết tầm quan trọng của chuyến làm khách đến sân của Galatasaray. Họ rất mạnh và áp lực từ các khán đài cũng rất lớn, vì vậy chúng tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng."