MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Fernandes lên tiếng, hé lộ sự thật khó ngờ về mối quan vệ với Pogba

    09:53 Thứ tư 28/04/2021 | 1

    BongDa.com.vn Cầu thủ người Bồ Đào Nha là một trong những người bạn thân nhất của cựu sao Juventus tại M.U.

    Ngay thời điểm Manchester United công bố chiêu mộ thành công Bruno Fernandes hồi tháng Giêng 2020, CĐV Quỷ đỏ đã bắt đầu lo ngại cho tương lai của Paul Pogba. Bởi lẽ, không ít người tin rằng HLV Ole Gunnar Solskjaer không còn dành sự ưu tiên cho cầu thủ sinh năm 1993.

    Thời điểm ấy, ngôi sao mang dòng máu Guinea được xem là cái tên có đẳng cấp cao nhất, mang lại nhiều pha bóng đột biến nhất ở khu trung tuyến của nửa đỏ thành Manchester. Dù vậy, đội chủ sân Old Trafford vẫn quyết tâm đưa về thêm một nhân tố dẫn dắt lối chơi.

    Tưởng chừng sẽ giẫm chân nhau, tuy nhiên Bruno Fernandes và Paul Pogba lại cho thấy sự ăn ý đến đáng kinh ngạc mỗi khi xuất hiện cùng nhau. Số 6 của Quỷ đỏ đá dạt trái, trong khi cựu sao Sporting Lisbon vẫn đá ở vai trò số 10 quen thuộc. Thậm chí, cả hai còn là những người rất thân thiết ngoài đời.

    Bruno Fernandes:

     Fernandes và Pogba là hai cầu thủ sáng giá bậc nhất của M.U.

    "Mối quan hệ giữa chúng tôi đã bắt đầu từ khi cả hai còn chơi bóng tại Italia. Tôi biết cậu ấy có nhiều người bạn, nhưng giữa chúng tôi vẫn ổn cả thôi. Tôi cho rằng trên sân cỏ, chúng tôi vẫn mang lại những gì tốt đẹp nhất", tiền vệ sinh năm 1994 trả lời trên MUTV.

    Trong quá khứ, Bruno Fernandes nhiều lần đương đầu với Juventus của Paul Pogba khi còn chơi cho Udinese và Sampdoria. Sau 4 năm với những hướng đi khác nhau, cả hai đã đứng cùng một chiến tuyến và đều là nhân tố quan trọng của Quỷ đỏ. 

    Solskjaer chia sẻ sau trận hòa Leeds: 

     
    Giang Nam | 09:23 28/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...