MỚI NHẤT :
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Fernandes khác gì so với 3 tiền vệ sáng tạo được Man Utd mua về trước đó?

    15:43 Thứ ba 28/04/2020 | 7

    BongDa.com.vn Bruno Fernandes là 'cú hích' lớn cho Man Utd kể từ khi anh đến Old Trafford vào tháng Giêng.

    5 bàn thắng đẹp nhất của Bruno Fernandes trong màu áo Sampdoria.

    Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã có tác động tức thì cho Man Utd, không chỉ ở màn trình diễn cá nhân, mà cả tầm ảnh hưởng đến lối chơi, tinh thần của toàn đội.

    Sự xuất hiện của Bruno Fernandes có thể có ý nghĩa đối với Man Utd như Virgil van Dijk với Liverpool. Cầu thủ người Hà Lan là sự bổ sung lí tưởng ở vị trí quan trọng cho đội bóng của Jurgen Klopp, và giúp The Kop sở hữu hàng phòng ngự chất lượng nhất châu Âu.

     - Bóng Đá

     Fernandes đã nâng tầm Man Utd.

    Có thể nói, Fernandes là đáp án cho bài toán mà Man Utd chưa có lời giải nhiều năm qua.

    Từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, Quỷ đỏ đã sa sút rõ rệt, và không thể vô địch Premier League trong 7 năm qua. Paul Scholes cũng rời Old Trafford mùa Hè năm đó và Man Utd đã phải vật lộn với sự sáng tạo ở hàng tiền vệ.

    Shinji Kagawa đã được chiêu mộ một năm trước đó nhưng anh chưa bao giờ thực sự tìm thấy chính mình ở Manchester và phải trở lại Borussia Dortmund sau khi Louis van Gaal lên nắm quyền. David Moyes ưu tiên chiêu mộ Cesc Fabregas và Toni Kroos, nhưng không ai trong số này đến Old Trafford cả.

    Juan Mata trở thành một Quỷ đỏ vào tháng Giêng năm 2014 và có thể được coi là một bản hợp đồng thành công. Nhưng người hâm mộ mong đợi nhiều hơn thế. Mata sẽ không bao giờ trở thành một thủ lĩnh của đội bóng, và mùa giải tốt nhất của Mata là khi anh mặc màu xanh của Chelsea.

     - Bóng Đá

     Fernandes là những gì Man Utd cần.

    Một tiền vệ sáng tạo khác, Henrikh Mkhitaryan, như Kagawa, đến Old Trafford sau mùa bóng vô cùng ấn tượng ở Bundesliga, nhưng anh dường như không có tâm lý của một cầu thủ Quỷ đỏ.

    2 cái tên mà Man Utd sẵn có, Jesse Lingard - người chỉ giỏi ở khoản chạy không bóng - và Andreas Pereira - người có nhãn quan quá tồi - rõ ràng là không đủ tài năng để gánh vác trọng trách số 10.

    Sau tất cả, Bruno Fernandes mới là cầu thủ hoàn hảo cho Man Utd. Anh có tất cả, từ tài năng, tố chất thủ lĩnh, cho đến sự tinh quái, tự tin lẫn táo bạo. Không chỉ có pha đá phạt mà không ai nghĩ đến để Anthony Martial lập công trước Man City, hành động ra dấu HLV Pep Guardiola im lặng của Fernandes cũng khiến anh chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ Quỷ đỏ rồi.

    (Theo M.E.N)

    Minh Tuấn | 15:13 28/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...