MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Ferdinand tự nhận số 1, Terry lập tức đáp trả

    18:06 Thứ năm 26/05/2022

    BongDa.com.vn Thủ quân huyền thoại của Chelsea, John Terry đã có phản ứng trước lời nhận xét cho rằng mình là trung vệ số một trong lịch sử EPL của Rio Ferdinand.

     

    Vừa qua, trong một buổi trao đổi trên podcast Between the Lines, huyền thoại của Manchester United, Rio Ferdinand đã được hỏi về sự lựa chọn cho 5 cái tên hàng đầu ở vị trí trung vệ trong suốt chiều dài lịch sử Premier League. 

    Ngay lập tức, cựu trung vệ người Anh đã lựa chọn chính bản thân ở vị trí số 1, xếp sau lần lượt là những cái tên Nemanja Vidic, Virgil Van Dijk, Jaap Stam và cuối cùng mới là John Terry

    Ferdinand tự nhận là số 1, Terry lập tức đáp trả - Bóng Đá

    Terry và Ferdinand lúc cùng thi đấu cho tuyển Anh.  

    Trong quá khứ, Terry cùng Ferdinand từng là cặp trung vệ số 1 của tuyển Anh và đều là những cầu thủ vĩ đại thi đấu ở vị trí trung vệ. Tuy nhiên, sự thù địch giữa họ lúc còn chơi cho Chelsea và Manchester United đã gây ảnh hưởng đến sự kết hợp của cả 2 khi thi đấu cho Tam sư. 

    Ferdinand tự nhận là số 1, Terry lập tức đáp trả - Bóng Đá

    Dòng trạng thái trên trang cá nhân của Terry.  

    Mới đây, Terry cũng đã bày tỏ sự không hài lòng khi chỉ về cuối trong danh sách 5 lựa chọn của Ferdinand. Bày tỏ suy nghĩ trên trang cá nhân, cựu thủ quân The Blues đã trích dẫn rất nhiều thống kê bằng hình ảnh về thành tích của mình kèm dòng trạng thái: "Nhận xét thì tuyệt đấy nhưng các số liệu thì không biết nói dối". 

    Trong quá khứ, Ferdinand từng có 6 lần vô địch EPL và 6 lần được bầu vào đội hình tiêu biểu giải đấu trong khi con số này bên phía Terry lần lượt là 5 và 4. 

    Đăng Huy | 17:36 26/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...