MỚI NHẤT :
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Fan Việt Nam náo loạn fanpage đội bóng mới của Quang Hải

    22:26 Thứ tư 29/06/2022

    Người hâm mộ hào hứng khi Quang Hải trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên được thi đấu cho một CLB tại Pháp.

    "Tiền vệ tấn công đã có 45 lần ra sân cho tuyển quốc gia Việt Nam, Nguyễn Quang Hải sẽ khoác áo Pau FC trong 2 mùa giải tiếp theo. Anh ấy sẽ mang áo số 19 của CLB. Chúc mừng Quang Hải", đội bóng Ligue 2 thông báo với người hâm mộ trên fanpage tối 29/6.

     - Bóng Đá

    Quang Hải rạng rỡ trong màu áo đội bóng Pháp. Ảnh: Pau FC.

    Bài viết của Pau FC thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác chỉ sau gần 20 phút xuất hiện, đa phần là từ người hâm mộ Việt Nam. Nhiều CĐV tuyên bố sẽ trở thành fan trung thành của đội chủ sân Nouste Camp từ thời điểm này, đồng thời gửi lời chúc Quang Hải sẽ thành công ở môi trường bóng đá Pháp.

    Thậm chí, nhiều fan Việt Nam còn dùng công cụ dịch tự động để bình luận bằng tiếng Pháp với nội dung "Tôi là fan của Pau FC từ 10 hoặc 20 năm về trước".

     - Bóng Đá

    Những dòng bình luận bằng tiếng Pháp của CĐV Việt Nam.

    Sau khi gia nhập Pau FC, Quang Hải mang về cho đội bóng này lượt tương tác lớn trên mạng xã hội. Chỉ sau 2 ngày, lượng người theo dõi Pau FC tăng từ 26.000 lên hơn 66.000. Con số này dự kiến còn tăng mạnh trong những ngày tới.

    Sáng 29/6, Quang Hải cùng đối tác đi tàu từ Paris xuống thành phố Pau để tiến hành kiểm tra y tế. Tuyển thủ Việt Nam đã vượt qua thử thách cuối cùng để chính thức trở thành tân binh của giải hạng 2 Pháp mùa tới. Lúc 19h ngày 30/6 (giờ Hà Nội), Pau FC sẽ có buổi họp báo tại sân vận động, nhiều khả năng giới thiệu bản hợp đồng mới.

    Ligue 2 mùa 2022/23 sẽ khởi tranh từ 30/7-3/6/2023. Trong lần thứ 84 được tổ chức, giải hạng hai của Pháp sẽ có 20 đội tham dự để tìm hai suất thăng hạng, đồng thời giải Ligue 1 cũng cắt giảm số đội từ 20 xuống còn 18.

    Tuấn Nguyên - Zing.vn | 20:57 29/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...