Mới đây, tờ Football London đã đăng tải thông tin cho biết các cổ động viên Tottenham Hotspur đang rất vui mừng trước thông tin ngôi sao người xứ Wales, Gareth Bale sẽ không chuyển đến chơi bóng tại Super League.
Được biết trước đó, cầu thủ 30 tuổi đã bị HLV Zinedine Zidane công khai bật bãi khỏi đội hình và đàm phán bán anh cho Giang Tô Suning. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ BBC, ban lãnh đạo Los Blancos đã bất ngờ hủy bỏ mọi giao kèo với đại diện đến từ Trung Quốc và giữ Bale ở lại câu lạc bộ.
Việc Bale vẫn chưa tìm được bến đỗ mới là thông tin không thể tốt hơn với đội bóng đến từ phía Bắc London. Trước đây, Spurs cũng ngỏ ý muốn tái hợp cùng tiền đạo 30 tuổi, tuy nhiên họ không thể cạnh tranh với Giang Tô Suning, bởi câu lạc bộ này đưa ra một mức lương quá hậu hĩnh (1.1 triệu euro/tuần) để thuyết phục Bale đến Trung Quốc thi đấu.
Nhưng giờ đây, khi Real từ chối bán Bale cho đại diện Super League, cơ hội lại tiếp tục mở ra với "Gà trống". Tottenham đã thay đổi rất nhiều kể từ khi cầu thủ người xứ Wales rời White Hart Lane sáu năm trước. Họ liên tục góp mặt trong top 4 Premier League suốt 4 mùa qua và giành vé chơi tại Champions League. Vì thế, nếu Bale đồng ý trở lại, Tottenham chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng.
Về phần người hâm mộ, họ rất khao khát được thấy tiền đạo 30 tuổi xuất hiện trong màu áo trắng xanh một lần nữa. Họ đã dành rất nhiều lời khuyên cho Bale trên Twitter.
"Không thể tin rằng chúng tôi thực sự sẽ có được anh ấy, nhưng tôi rất vui vì anh ta sẽ không đến Trung Quốc." Một cổ động viên viết.
Người khác cũng bày tỏ sự đồng thuận với ý kiến trên: "Xem video Gareth Bale đến Trung Quốc, thật bực bội khi thấy một sự nghiệp đang lên kết thúc theo cách này. Đây là điều tồi tệ nhất trong tất cả, anh ấy siêu tài năng và đầy triển vọng, anh ấy nên ở lại."
Cổ động viên khác lại có phần chọc ghẹo Zidane: "Thật tội nghiệp Zidane haha! Làm ơn hãy trở về Spurs đi Bale."