MỚI NHẤT :
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • “Fabregas chính là nguyên nhân khiến Chelsea thất bại”

    13:23 Thứ ba 18/08/2015

    Jamie Carragher nhận định rằng Cesc Fabregas chính là nguyên nhân khiến Chelsea để thua Man City tới 0-3 tại vòng 2 Premier League 2015/2016.

    Đích thân cựu danh thủ Jamie Carragher đã lên tiếng đưa ra nhận định cho rằng Cesc Fabregas chính là nguyên nhân khiến Chelsea để thua Man City tới 0-3 tại vòng 2 Premier League 2015/2016.

    Tiền vệ Erik Lamela đang nằm trong tầm ngắm của Juve. Ảnh: Internet.
    Tiền vệ Erik Lamela đang nằm trong tầm ngắm của Juve. Ảnh: Internet.

    Cuối tuần vừa rồi, trận cầu tâm điểm tại vòng 2 Premier League 2015/2016 giữa Man City vs Chelsea đã kết thúc theo một kịch bản hết sức “một chiều”. Với 3 pha lập công của Aguero, Kompany và Fernandinho, đội bóng thành Manchester đã khép lại thắng lợi tưng bừng 3-0 trước những nhà ĐKVĐ nước Anh, qua đó củng cố vững chắc ngôi đầu bảng. Ngược lại, The Blues đang phải trải qua những ngày tháng tồi tệ nhất.

    Dễ dàng nhận thấy, sự yếu kém khó ngờ của hàng thủ Chelsea chính là nguyên nhân dẫn đến thất bại của đội bóng thủ đô London. Mặc dù vậy, trong một bài phân tích trên Sportsmail, cựu danh thủ Jamie Carrager đã đưa ra quan điểm nhận định rằng chính Cesc Fabregas mới là lý do tiên quyết khiến cho thầy trò HLV Mourinho phải chịu một trận thua đầy tủi nhục trên sân Etihad.

    Phát biểu trước báo giới, huyền thoại của Liverpool chia sẻ: “Tại sao Ramires được đá chính ngay từ đầu? Bởi lẽ khi bạn đang sở hữu trong tay một tiền vệ sáng tạo tuyệt vời như Fabregas, đồng nghĩa rằng cậu ấy sẽ cần đến những khoảng trống để thực hiện các pha chuyền bóng. Tuy nhiên, Fabregas không thể phòng ngự và thiếu đi cảm quan chiến thuật. Đây chính là nguyên nhân khiến Chelsea thất bại.”

    “Nếu muốn Cesc chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, cậu ấy cần phải có được sự hỗ trợ đắc lực từ Matic, Ramires và phần nào đó là Willian. Thế nhưng, Ramires đã không thể hoàn thành nhiệm vụ bởi còn phải chú ý quá nhiều đến Sterling, trong bối cảnh Ivanovic tỏ ra quá chậm chạp. Tương tự, Matic cũng trải qua một ngày làm việc vô cùng vất vả ở tuyến giữa. Vấn đề nằm ở đây, vị trí của Fabregas vì thế đã trở thành điểm yếu.”

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...