MỚI NHẤT :
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Fabregas: 'Cậu ấy là cầu thủ tài năng bậc nhất tôi từng sát cánh ở Arsenal'

    13:02 Thứ bảy 14/11/2020

    BongDa.com.vn Cesc Fabregas nhớ về người đồng đội cũ khi anh còn ở thành London.

    Đến hiện tại, Jack Wilshere vẫn là một trong những cái tên gây tiếc nuối nhất đối với Arsenal. Anh tỏa sáng từ rất sớm, có nhiều màn trình diễn vô cùng ấn tượng, được đặt nhiều kỳ vọng nhưng sau đó không phát triển đúng như dự đoán. Ở tuổi 28, anh đang đối diện một tương lai bất định.

    Khi Jack Wilshere mới được đôn lên đội hình chính của Pháo thủ, Cesc Fabregas đang đeo băng đội trưởng. Đến bây giờ, Fabregas vẫn nhớ rõ những ngày đầu ấn tượng của Wilshere: "Jack là một cầu thủ tài năng, một trong những người tài năng nhất mà tôi từng chơi cùng."

    Fabregas: 'Cậu ấy là cầu thủ tài năng bậc nhất tôi từng sát cánh ở Arsenal' - Bóng Đá

     Những ngày đầu của Jack ở đội 1 Arsenal.

    "Cậu ấy mới 16 tuổi ở lần đầu đến tập luyện với chúng tôi, tôi đã thầm nghĩ 'Cậu bé này thật quá tuyệt, mạnh mẽ, sắc bén'. Thật quá đáng tiếc với những gì đã diễn ra với cậu ấy. Tôi cảm thấy tiếc vì cậu ấy có thể trở thành một cái tên lớn của bóng đá Anh."

    "Chúng ta thường nói về việc các các cầu từ Anh thích nghi như thế nào khi đến chơi cho các đội bóng châu Âu khác. Tôi luôn tin rằng Jack là một trong những số ít cầu thủ Anh có thể tỏa sáng ở Real Madrid hay Barcelona. Giống như Aaron Ramsey và Gareth Bale, họ đều rất tài năng, không bởi chấn thương, họ còn có thể làm được nhiều thứ hơn nữa."

    Siêu phẩm kiến tạo của Fabregas ở Chelsea:

     
    Thanh Vũ | 12:32 14/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...