MỚI NHẤT :
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Fabio yên tâm, Man Utd đã có sẵn cái tên cạnh tranh với Wan-Bissaka!

    23:46 Thứ năm 04/02/2021 | 1

    BongDa.com.vn Trong tương lai, hành lang cánh phải không còn là vấn đề lớn với Manchester United.

    Trong thời gian gần đây, Aaron Wan-Bissaka đã được HLV Ole Gunnar Solskjaer nhiều lần khen ngợi về màn trình diễn của mình. Mặc dù vậy, Fabio da Silva vẫn chưa đặt niềm tin tuyệt đối vào cựu sao Crystal Palace. Trả lời phỏng vấn trước truyền thông, hậu vệ 30 tuổi chia sẻ:

    "Ban đầu, tôi đã nghi ngờ về khả năng của Wan-Bissaka. Tất cả chúng ta đều thấy cậu ấy tuyệt vời như thế nào trong việc phòng ngự. Tuy nhiên, tôi không bị thuyết phục bởi khả năng hỗ trợ tấn công của cậu ấy. Mọi chuyện đang dần được cải thiện. Wan-Bissaka còn trẻ và sẽ tiếp tục tiến bộ.

    Nếu nhìn vào Luke Shaw, bạn có thể thấy cậu ấy đang đạt được phong độ tốt nhất kể từ khi đến Manchester United. Nhờ sự xuất hiện của Alex Telles, cậu ấy hiểu rằng sự thiếu tập trung có thể khiến mình đánh mất vị trí. Bây giờ, điều tương tự cũng có thể xảy ra nơi cánh đối diện. Việc có thêm 1 hậu vệ phải sẽ tạo ra ảnh hưởng tích cực đến Wan-Bissaka."

    Dalot cạnh tranh với Wan-Bissaka - Bóng Đá

     Aaron Wan-Bissaka chưa nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ Fabio da Silva.

    Câu trả lời của Fabio da Silva chắc chắn sẽ khiến ban lãnh đạo Manchester United phải suy nghĩ. Ole Gunnar Solskjaer đã sử dụng Aaron Wan-Bissaka trong 29 trận tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải 2020-2021 và chàng trai 23 tuổi chỉ được nghỉ ngơi khi... bị chấn thương. Trên thực tế, không phải trận đấu nào cựu hậu vệ Crystal Palace cũng chơi tốt. Vậy nên, việc Manchester United không chiêu mộ thêm 1 hậu vệ phải trong tháng 1/2021 đã khiến Fabio da Silva cảm thấy lo ngại.

    Đội chủ sân Old Trafford cần thêm 1 cái tên để cạnh tranh với Aaron Wan-Bissaka. Ban lãnh đạo Red Devils có lẽ cũng đã nhận ra điều đó trước khi Fabio da Silva lên tiếng cảnh báo. Tuy nhiên, Manchester United không cảm thấy quá vội vàng bởi họ đã tìm ra cái tên đáp ứng mọi yêu cầu. Người ấy không hề xa lạ, chính là Diogo Dalot.

    Có nhiều lý do để tin rằng Diogo Dalot đủ sức cạnh tranh với Aaron Wan-Bissaka nơi hành lang cánh phải của Manchester United. Thứ nhất, ở mùa giải này, hậu vệ người Bồ Đào Nha đã để lại nhiều ấn tượng trong màu áo AC Milan theo dạng cho mượn. Anh được HLV Stefano Pioli sử dụng 17 lần, trong đó có trọn vẹn 540 phút ở vòng bảng Europa League. So với Wan-Bissaka, Diogo Dalot có khả năng hỗ trợ tấn công tốt hơn rất nhiều.

    Dalot cạnh tranh với Wan-Bissaka - Bóng Đá

     Diogo Dalot sẽ giúp Wan-Bissaka thêm tiến bộ.

    Thứ 2, sự xuất hiện của Diogo Dalot tại San Siro đã giúp cho Davide Calabria hoàn toàn lột xác. Từng bị xem là "người thừa", giờ đây, chàng trai 24 tuổi đã chiếm trọn niềm tin của HLV Stefano Pioli nơi hành lang cánh phải, với 25 lần ra sân tính trên mọi đấu trường. Diogo Dalot rất tài năng, giúp Davide Calabria có thêm động lực để thi đấu. Vậy nên, sẽ không có gì bất ngờ nếu anh cũng mang đến cho Aaron Wan-Bissaka điều tương tự.

    Nhìn chung, Diogo Dalot là cái tên xứng đáng được Fabio da Silva trao niềm tin. Ở mùa giải sắp tới, Manchester United sẽ có thêm sự lựa chọn chất lượng nơi hành lang cánh phải. Đến lúc này, ban lãnh đạo Red Devils đang cảm thấy may mắn vì AC Milan không chấp nhận cài điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro dành cho hậu vệ người Bồ Đào Nha vào mùa hè năm ngoái.

    HLV Solskjaer khen ngợi Wan-Bissaka:

     
    Faro | 23:16 04/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...