MỚI NHẤT :
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Fabinho và Lời nguyền ma ám tại Liverpool

    15:11 Thứ tư 17/10/2018

    BongDa.com.vn Ở Anfield tồn tại một nghịch lý khó lý giải, đã gieo rắc vận đen cho không ít ngôi sao The Kop nhiều năm qua.

    Đó là một sự chờ đợi đang kéo dài đến cột mốc tròn 4 năm.

    Chiến thắng 1-0 trước Stoke City tại Anfield ngày 29/11/2014 là lần cuối cùng một Số 3 của Liverpool đá chính ở Premier League. Ngày hôm ấy, Jose Enrique có lẽ không ngờ anh lại là người mở ra một chu kỳ kỳ lạ, mà đến tận thứ Bảy tới đây, tân binh mùa hè Fabinho nhiều khả năng mới có thể khép lại.

    Fabinho và lời nguyền Số 3 ma ám tại Liverpool - Bóng Đá

     Lần cuối áo Số 3 Liverpool xuất trận tại Premier League.

    Sau trận cầu định mệnh với Stoke, Enrique bị HLV Brendan Rodgers đẩy xuống vai trò dự bị ở giải VĐQG và chỉ còn góp mặt trong đội hình xuất phát ở các đấu trường cúp. Cho đến khi hậu vệ Tây Ban Nha rời Merseyside vào năm 2016, Mamadou Sakho là người tiếp quản số áo anh để lại.

    Sakho là trụ cột trong đội hình Liverpool đoạt ngôi Á quân Europa League 2015/16, trong mùa giải anh sử dụng số 17. Đen đủi sao, trung vệ người Pháp không bao giờ được khoác lên mình số áo mà anh thay đổi.

    Ngay trong Tour du đấu Hè 2016, Sakho đã bị HLV Jurgen Klopp đuổi thẳng về Anh vì thói vô kỷ luật. Anh hoàn toàn bị bỏ rơi khi mùa giải mới bắt đầu, trước khi gia nhập Crystal Palace theo dạng cho mượn và bị đẩy đi vĩnh viễn sang sân Selhurst Park vào cuối mùa. 

    Fabinho và lời nguyền Số 3 ma ám tại Liverpool - Bóng Đá

     Vận đen đeo bám Sakho vì lựa chọn sai lầm.

    Sự ra đi của Sakho khiến Số 3 tại Anfiled chìm dần vào quên lãng, đến tận mùa hè qua. Ngày 07/07/2018, nhiều tuần sau khi Fabinho đặt chân đến xứ Sương Mù, trang chủ The Kop xác nhận thông tin bất ngờ rằng đây sẽ là số áo tân binh đắt giá sử dụng.

    Fabinho chưa bao giờ muốn áo số 3. Anh mang Số 2 trong giai đoạn thành công tại AS Monaco và muốn tiếp tục gắn bó với số áo này ở CLB mới. Tuy thế, mong muốn của Fabinho không thành hiện thực, khi Số 2 đã thuộc quyền sở hữu của Nathaniel Clyne. Không còn cách nào khác, tuyển thủ Brazil đành miễn cưỡng chấp nhận.

    Lời nguyền khó hiểu tại Anfield sau đó tiếp tục vận vào bản hợp đồng tội nghiệp. Bất chấp tiêu tốn của Liverpool đến 43 triệu bảng kèm rất nhiều kỳ vọng, Fabinho vẫn chưa thể tạo ra dấu ấn. Anh mới chỉ có vỏn vẹn 3 lần ra sân và đặc biệt, chưa thi đấu bất kỳ phút nào ở Premier League.

    Fabinho và lời nguyền Số 3 ma ám tại Liverpool - Bóng Đá

     Fabinho sẽ kết thúc lời nguyền Số 3 ma ám? 

    Với số áo từng gắn liền với những huyền thoại như Alan Kennedy, Mark Lawrenson, Phil Thompson và Tommy Smith trong những năm tháng hoàng kim nhất của CLB, thật khó lý giải sự phai nhạt thảm thương những năm gần đây của số 3 The Kop

    1417 ngày trôi qua kể từ lần cuối xuất hiện từ đường hầm Anfield, số áo vang danh một thời vẫn khắc khoải chờ đợi ngày tái xuất ở phút đầu tiên trên thảm cỏ Premier League.

    Tuy nhiên, chu kỳ đáng quên trên sắp sửa khép lại, khi cờ đột nhiên đến tay Fabinho. Chấn thương cùng lúc của Naby Keita và James Milner đồng nghĩa hàng tiền vệ ba người Klopp ưa thích bỗng vắng đi một vị trí. Chính vì thế, nhiều khả năng chiến lược gia người Đức sẽ bố trí Fabinho ra sân ngay từ đầu, kết hợp cùng Georginio Wijnaldum và Jordan Henderson trận tới.

    Nếu được tin tưởng trong chuyến hành quân đến Huddersfield, Fabinho sẽ đặt dấu chấm hết cho lời nguyền Số 3 kéo dài gần 4 năm, một lời nguyền ma ám mà có lẽ chẳng CĐV Liverpool nào muốn đội nhà trải nghiệm thêm lần nào cả.

    Nam Tan | 13:00 17/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...