Huyền thoại của Manchester United Patrice Evra đã đụng độ với các nhân viên thuộc biên chế Manchester City sau chiến thắng của nhà ĐKVĐ Premier League tại Champions League trước Real Madrid.
Cựu hậu vệ mặc bộ đồ toàn màu đỏ có mặt tại Etihad với tư cách là một chuyên gia truyền hình vào tối thứ Tư. Nhưng Evra lại góp mặt vào một cuộc ẩu đả với các thành viên đội ngũ huấn luyện của Man City sau tiếng còi mãn cuộc.
Cuộc hỗn chiến xảy ra khi các cầu thủ Man City ăn mừng vì đánh bại Real Madrid 4-0. Evra đã phản đối trợ lý của Pep Guardiola là Manel Estiarte gần người đồng đội cũ Rio Ferdinand và các đồng nghiệp BT Sport.

Evra tranh cãi với thành viên đội ngũ huấn luyện của Man City.
Evra sau đó chia sẻ trên CBS Sports:
"Anh ấy đang nhìn tôi, anh ấy giống như 'kết quả này là dành cho cậu'. Vì vậy, tôi đã đến gần và hỏi tại sao anh ấy lại kích động như vậy và anh ấy nói 'không phải vì năm ngoái cậu đã nói trên TV rằng Man City đã tự sát, đó là lý do tại sao họ thua'. Năm nay, Man City không còn như thế nữa".