MỚI NHẤT :
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • Everton thua West Ham, Lampard nói thẳng 1 lời về trận chung kết ngược

    09:59 Thứ hai 04/04/2022

    BongDa.com.vn Thuyền trưởng The Toffees bày tỏ về tình hình khó khăn của CLB và hướng đến trận cầu vào giữa tuần.

     

    Buổi tập đầu tiên của Frank Lampard tại Everton

    Hành quân đến thành London chạm trán West Ham United, Everton buộc phải ra về trắng tay. Bàn thắng của Mason Holgate là không đủ cho đoàn quân do HLV Frank Lampard dẫn dắt có điểm khi bị The Hammers 2 lần khoan phá mành lưới.

    Thua 1-2, các vị khách còn tổn thất lực lượng. Trụ cột hàng phòng ngự Michael Keane dính thẻ đỏ trong hiệp 2 và sẽ không thể góp mặt trong chuyến làm khách quan trọng đến Turf Moor vào rạng sáng thứ 5 tuần này theo giờ Việt Nam. Màn đọ sức giữa Everton và Burnley là 1 trận chung kết ngược khi cả 2 đội đều đang sa lầy trong cuộc đua trụ hạng.

    FRANK LAMPARD ADMITS HE IS STILL WORRIED ABOUT HIS EVERTON SIDE'S CHARACTER AFTER THEIR 2-1 LOSS TO WEST HAM - Bóng Đá

     Everton hiện chỉ hơn nhóm xuống hạng 3 điểm.

    Trả lời phỏng vấn Sky Sports được Euro Sport dẫn lại, Lampard chia sẻ: "Chúng tôi sẽ phải đối mặt Burnley mà không có Keane, ngoài ra Everton còn có các chấn thương. Donny [van de Beek] không thể thi đấu sau phần khởi động trước trận, còn Allan cũng đang bị treo giò.

    ... Không có hoài nghi gì về việc trận đấu với Burnley mang ý nghĩa khổng lồ. Sau trận cầu ấy, Everton vẫn còn 9 trận. So với các đối thủ cạnh tranh, chúng tôi còn những trận chưa đấu.

    Dù sao Everton vẫn phải tập trung vào trận đấu kế tiếp. Màn đọ sức Burnley hoàn toàn quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại và chúng tôi phải thể hiện nhiều chất lượng hơn."

    Phụng Sồ | 09:29 04/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...