Jonny Evans trở lại Manchester United sau tám năm sau quãng thời gian cực kỳ thành công ở câu lạc bộ. Việc Leicester xuống hạng khiến anh phải tạm thời tập luyện cùng Quỷ đỏ để duy trì thể lực. Trung vệ này đã gây ấn tượng khiến Erik Ten Hag cùng ban huấn luyện đã đưa ra quyết định giữ tuyển thủ Bắc Ireland cho mùa giải 2023/24. Anh đã có 8 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Quỷ Đỏ trong lần trở lại này.
Trong khoảng thời gian dưỡng thương, Evans đã nói chuyện với kênh truyền thông của câu lạc bộ và trả lời nhiều câu hỏi từ những người ủng hộ trên khắp thế giới. Một người hâm mộ đã hỏi Evans rằng ai là người mà anh ngưỡng mộ nhiều nhất kể từ khi trở lại.
Hậu vệ kỳ cựu nói: “Có lẽ tôi sẽ nói là Rasmus Hojlund. Tôi nghĩ, đối với một chàng trai trẻ như vậy, phải có tố chất và tính cách gương mẫu thì mới có thể gia nhập đội bóng. À, cả tốc độ phát triển của anh ấy nữa. Tôi nghĩ người hâm mộ đã thực sự yêu mến anh ấy và Rasmus sẽ trở thành một cầu thủ hàng đầu.”
Hojlund đã có một khởi đầu đầy hứa hẹn ở Old Trafford kể từ khi anh chuyển đến vào mùa hè từ Atalanta. Cầu thủ người Đan Mạch đã ghi được 5 bàn thắng, tất cả đều đến ở Champions League.