MỚI NHẤT :
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Europa League sẽ là "khởi đầu hoàn hảo" cho Solskjaer!

    22:24 Thứ năm 10/12/2020 | 1

    BongDa.com.vn Việc Manchester United bị loại khỏi Champions League hóa ra không phải là viễn cảnh quá tồi tệ với chiến lược gia người Na Uy.

     

     Solskjaer phát biểu sau khi bị loại khỏi Champions League

    Man Utd bị loại khỏi C1 là hợp lý

    Trận thua RB Leipzig không chỉ khiến các CĐV yêu mến Manchester United thất vọng, mà đây cũng là "gáo nước lạnh" dội vào tham vọng của BLĐ Quỷ đỏ thành Manchester. Với một CLB có bề dày lịch sử và luôn muốn chinh phục đỉnh cao danh vọng, việc được thi đấu lẫn tiến xa ở Champions League là điều tiên quyết.

    Europa League sẽ là

    Bị loại sớm khỏi Champions League là nỗi đau với Man Utd.

    Mặc dù vậy, Man Utd thực chất vẫn còn quyền tự quyết trước cuộc chạm trán Leipzig. Đoàn quân Solskjaer chỉ cần một trận hòa là đủ để vào vòng 1/8. Nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản ấy Man Utd đã không thể thực hiện, nếu không muốn nói trận thua đại diện nước Đức là cơn ác mộng thật sự.

    Thi đấu với thể trạng, tâm lý và khát khao chiến đấu yếu kém, việc Quỷ đỏ thành Manchester bị loại khỏi Champions League ngay từ vòng bảng dù là viễn cảnh đáng buồn nhưng hoàn toàn xứng đáng và hợp lý. Bởi lẽ, dù có vào vòng trong, các học trò của Solskjaer cũng sẽ rất vất vả khi phải đối đầu với rất nhiều đội bóng mạnh, những "Gã khổng lồ" của Châu Âu.

    Vô địch Europa League là khởi đầu hoàn hảo?

    Bị loại ngay từ vòng bảng Champions League, nếu nhìn theo hướng tích cực thì cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác mở ra. Bởi lẽ, nếu bị loại ở vòng 1/8, Man Utd sẽ không có cơ hội tranh đấu tiếp ở cúp Châu Âu.

    Europa League có vẻ là đấu trường phù hợp và vừa sức hơn với thầy trò Ole Gunnar Solskjaer vào lúc này. Sự khốc liệt ở Champions League không dành cho những đội bóng thiếu tính ổn định và Man Utd thì đã và đang thể hiện điều đó thời gian qua.

    Europa League sẽ là

    Europa League vừa sức hơn với Solsa và các học trò.

    Nếu có sự chuẩn bị tốt cùng tham vọng, Solskjaer hoàn toàn có thể nhắm đến chức vô địch Europa League như một danh hiệu đánh dấu thành công đầu tiên của ông trên cương vị thuyền trưởng đội chủ sân Old Trafford. Bởi lẽ, dẫu sao vị trí thứ 3 mùa trước cũng mới là bước đệm, chưa thể là thành quả mà nhà cầm quân người Na Uy có được tại Nhà hát của những giấc mơ.

    Dù bị loại ngay từ vòng bảng Champions League nhưng Man Utd vẫn xứng đáng được xem là một trong những ứng cử viên cho danh hiệu Europa League. Hãy cùng chờ xem, bước ngoặt tham dự cúp C2 Châu Âu mùa này có phải là "duyên lành" giúp chiến lược gia sinh năm 1973 gặt hái danh hiệu đầu tiên cùng Man Utd hay không.

    Minh Trí | 21:54 10/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...