Các cổ động viên Đan Mạch đã phải trải qua mọi cung bậc cảm xúc tại EURO 2020. Sau khi rơi nước mắt cho Christian Eriksen ở trận ra quân, họ được chứng kiến các cầu thủ của mình chơi bản lĩnh để vượt qua vòng bảng, trước khi bùng nổ cảm xúc ở trận gặp xứ Wales. Nhìn chung, có nhiều yếu tố khiến Đan Mạch trở thành một trong những cái tên được yêu thích tại EURO 2020.
Mất cầu thủ xuất sắc nhất
Nhân tố chất lượng nhất của họ, ngôi sao của Inter Milan, Christian Eriksen, đã gục ngã trong trận Đan Mạch gặp Phần Lan, khiến họ thua sốc 0-1. Ở trận này, thủ quân Simon Kjaer cũng để lại ấn tượng mạnh khi lập tức lao vào giúp Eriksen tránh nuốt lưỡi. Thủ môn Kasper Schmeichel đã bày tỏ sự tôn vinh với người đội trưởng tuyệt vời của mình: "Tôi không ngạc nhiên khi Simon Kjaer là người ra tay đầu tiên. Anh ấy có đạo đức tuyệt vời và tôi tự hào có anh ấy như một người bạn của mình."
Sự kiện này giúp Đan Mạch được chú ý, nhưng những gì đội tuyển này thể hiện sau đó đã khiến khán giả muốn tiếp tục theo dõi họ.
Ngược dòng ngoạn mục
Họ thua cả 2 trận đầu tiên của vòng bảng, thua sốc Phần Lan và thua sát nút trước Bỉ, họ chơi trận cuối với một đối thủ không hề dễ chịu là Nga. Thế nhưng Đan Mạch đã gây bất ngờ khi đánh bại tuyển Nga 4-1 để giành vé đi tiếp trong gang tấc.
Lối chơi lôi cuốn
Ở vòng 1/16, Đan Mạch đã chơi đẳng cấp trước Xứ Wales, giành chiến thắng với tỷ số 4-0 để lọt vào tứ kết. Tiền đạo Kasper Dolberg của Nice, người chỉ được đá chính vì Yussuf Poulsen chấn thương, đã lập một cú đúp ở trận đấu này. Điểm nổi bật nhất của Đan Mạch ở EURO năm nay chính là lối chơi đồng đội, điều đã giúp họ ghi 8 bàn trong 2 trận gần nhất. Do đó khán giả trung lập mong đợi được thấy đội tuyển này đi sâu và lập nên những kỳ tích khác.
Có khả năng vô địch
Với việc gặp Czech ở tứ kết, cơ hội đi tiếp của Đan Mạch là rất sáng. Họ được so sánh với Iceland năm 2016, nhưng thực tế Đan Mạch vốn không phải một tay mơ của bóng đá châu Âu, họ đã lên ngôi vào năm 1992 sau khi đánh bại nhà vô địch thế giới Đức với tỷ số 2-0. Với những gì đã làm được, tuyển này bắt đầu được kỳ vọng sẽ làm nên bất ngờ.
HLV xứ Wales phát biểu sau khi thua Đan Mạch: