MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • EURO 1984: Michel Platini – Người nhạc trưởng vĩ đại

    22:48 Thứ năm 26/05/2016 | 1

    Bóng đá Pháp đã sản sinh ra rất nhiều nhạc trưởng tài năng nhưng Michel Platini vẫn được xem là nhân vật vĩ đại nhất.

    Bóng đá Pháp đã sản sinh ra rất nhiều nhạc trưởng tài năng nhưng Michel Platini vẫn được xem là nhân vật vĩ đại nhất. Thật tuyệt vời khi ông đã ghi dấu ấn đậm nét trong chiến công đầu tiên của ĐT Pháp sau nhiều năm khao khát danh hiệu…

    EURO 1984: Michel Platini - Người nhạc trưởng vĩ đại
    Là 1 tiền vệ nhưng Michel Platini lại ghi rất nhiều bàn thắng. Ảnh: Internet.

    “Số 10” hiếm có

    Trong lịch sử bóng đá thế giới, không nhiều cầu thủ có khả năng chuyền bóng và đá phạt tốt như Michel Platini. Mặc dù thi đấu ở vị trí tiền vệ công trong phần lớn sự nghiệp song huyền thoại người Pháp lại có khả năng dứt điểm cực tốt. Ông có thể ghi bàn ở mọi khoảng cách từ 4-40m.

    Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Michel Platini từng khoác áo Nancy, Saint-Etienne và Juventus, ghi tới 224 bàn thắng trong 432 trận. Ông từng giữ kỉ lục ghi bàn trong màu áo ĐT Pháp (41 bàn) trước khi bị Thierry Henry phá vỡ vào năm 2007. Gần như mọi ưu điểm của 1 ngôi sao tấn công đều hội tụ ở Platini, khiến ông trở thành “số 10” hiếm có của lịch sử bóng đá Pháp nói riêng và thế giới nói chung.

    Platini có tên đầy đủ là Michel Francois Platini. Ông là con trai của cựu cầu thủ và HLV người Pháp, Aldo Platini. Như một lẽ tự nhiên, Platini sớm đam mê bóng đá và bắt đầu khởi nghiệp ở AS Jœuf. Tại đây, ông đã nhận được nhiều lời đề nghị của các CLB lớn tại Pháp, trong đó có Metz. Nhưng do mắc chứng khó thở và yếu tim, ông đã không được Metz trao cơ hội.

    Vào tháng 9/1972, ở tuổi 17, Platini đã quyết định gia nhập AS Nancy, nơi mà cha ông giữ chức giám đốc. Tại đây, Platini thi đấu rất ấn tượng và được ĐT Pháp triệu tập. Ngay ở trận ra mắt diễn ra vào tháng 3/1976, Platini đã ghi dấu ấn với cú sút phạt thành bàn, giúp Les Bleus cầm hòa Tiệp Khắc 2-2.

    Giải đấu lớn đầu tiên mà Platini tham dự là VCK World Cup 1978. Ít tháng trước giải đấu này, ông đã gây ấn tượng mạnh với 2 cú sút phạt thành bàn vào lưới thủ thành huyền thoại của ĐT Italia, Dino Zoff. Người Italia sợ Platini tới mức khi gặp nhau ở World Cup 1978, họ đã tìm mọi tiểu xảo để ngăn cản tiền vệ này. Kết quả, Pháp phải ra về ngay sau vòng bảng.

    Vào năm 1979, Platini hết hợp đồng với Nancy và quyết định chuyển sang khoác áo St Etienne. Tại đây, ông đã giành chức vô địch Ligue 1 vào năm 1981 và nhanh chóng trở thành tên tuổi lớn của làng bóng đá châu Âu. Như một cái kết, Juventus đã tìm đến Platini và biến ông trở thành 1 trong những bản HĐ vĩ đại nhất lịch sử.

    Tại Italia, Platini bị chỉ trích và soi mói dữ dội vì là người Pháp từng chọc thủng lưới Dino Zoff. Thậm chí, ông suýt phải rời Juventus ngay sau nửa mùa giải đầu tiên. Nhưng rốt cuộc, Platini đã chiếm trọn cảm tình của CĐV thành Turin bằng màn trình diễn thăng hoa, giúp Lão bà giành 2 Scudetto, 1 danh hiệu Champions League và nhiều giải thưởng lớn nhỏ trong 5 năm tại đây. Đáng kể, ông đã 3 năm liền giành giải Quả bóng Vàng châu Âu (1983, 1984 và 1985). Đây cũng là 3 năm mà Platini đã giành giải Vua phá lưới ở Serie A. Đấy là thành tích đáng nể với 1 cầu thủ thi đấu ở hàng tiền vệ.

    EURO 1984 – Pháp rạng danh nhờ Platini

    Từ chiến tích vào bán kết World Cup 1982, Pháp đã mạnh hơn rất nhiều khi tham dự EURO 1984 trên quê nhà. Họ vẫn được dẫn dắt bởi HLV Michel Hidalgo nhưng lực lượng đã trưởng thành hơn rất nhiều và đều ở độ chín của sự nghiệp. Michel Platini chính là niềm hy vọng lớn nhất của Les Bleus bởi ông vừa giành giải Quả bóng Vàng châu Âu.

    Ở giải đấu năm đó, Michel Platini là cầu thủ duy nhất của ĐT Pháp thi đấu ở nước ngoài (Juventus). Khác với World Cup 1982, HLV Michel Hidalgo đã có thêm Luis Fernandez. Chuyên gia đánh chặn này đã cùng với bộ 3 Michel Platini – Jean Tigana – Alain Giresse tạo thành “bộ tứ ma thuật” ở hàng tiền vệ.

    EURO 1984: Michel Platini - Người nhạc trưởng vĩ đại
    Platini được đánh giá là nhạc trưởng vĩ đại nhất của bóng đá Pháp. Ảnh: Internet.

    Nắm trong tay chiếc băng thủ quân, Michel Platini đã trở thành linh hồn và nhạc trưởng của đội tuyển Pháp. Ông đã gây ấn tượng đặc biệt không chỉ ở khả năng dẫn dắt, tổ chức mà còn bùng nổ với số bàn thắng ghi được. Ngay ở vòng đấu bảng, huyền thoại này đã ghi tới 7 bàn, trong đó có 2 cú hat-trick (vào lưới Bỉ và Nam Tư).

    Cảm thấy rằng từng ấy là chưa đủ, Michel Platini tiếp tục ghi dấu ấn ở vòng bán kết với pha lập công quyết định giúp Pháp đánh bại Bồ Đào Nha 3-2 ở những phút cuối cùng của hiệp phụ. Tuyệt vời hơn, ở trận chung kết với Tây Ban Nha, ông tiếp tục ghi bàn mở tỷ số cho Pháp và mang về chiến thắng chung cuộc 2-0.

    9 bàn thắng sau 5 trận đã đưa Michel Platini vào lịch sử với tư cách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở 1 kì EURO. Đáng nói, người đội trưởng vĩ đại của ĐT Pháp đã ghi bàn theo rất nhiều cách thức khác nhau, từ đánh đầu, sút gần, sút xa hay đá phạt. Ở trận chung kết, ngay cả khi Platini đá phạt không khó, thủ thành TBN vẫn run sợ và mắc sai lầm.

    Nhắc tới Platini, báo giới Pháp luôn dùng 2 từ “vĩ đại” bởi huyền thoại của họ không chỉ tài năng mà còn là người giúp ĐT Pháp giành chức vô địch lớn lần đầu tiên trong lịch sử. Cho tới nay, đó vẫn là kí ức đáng nhớ nhất của NHM bóng đá Pháp. Sau này, bóng đá Pháp đã sản sinh ra nhiều nhạc trưởng tài hoa nhưng Platini vẫn được đánh giá là nhân vật vĩ đại nhất. Cũng bởi vậy mà ông được đặt biệt danh “Le Roi” (Quốc vương). Nó cũng giống biệt danh “Vua bóng đá” của Pele hay “Hoàng đế” của Franz Beckenbauer vậy…

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...