Sau một mùa giải thành công cả về phương diện tập thể lẫn cá nhân, những tưởng Erling Haaland sẽ lấy đó làm điểm tựa để tiếp tục thăng hoa tại xứ sở sương mù, tuy nhiên, các chấn thương lớn nhỏ thời gian gần đây khiến chân sút sinh năm 2000 thường xuyên vắng mặt trong đội hình Manchester City.
Dù “The Citizens” vẫn có thể giành chiến thắng nhờ sự tỏa sáng đến từ những cái tên khác, nhưng rõ ràng đó chẳng phải điều mà huấn luyện viên Pep Guardiola cũng như cổ động viên đội chủ sân Etihad mong muốn. Chiến lược gia người Tây Ban Nha mong cậu học trò cưng sẽ sớm quay trở lại nhằm chuẩn bị cho giai đoạn lượt về đầy khốc liệt.
Lần gần nhất Erling Haaland chơi cho Manchester City là vào đầu tháng 12, trong trận thua đầy bất ngờ trước Aston Villa với tỷ số tối thiểu 0-1. Kể từ đó, anh đã bỏ lỡ 8 trận đấu liên tiếp trên mọi đấu trường. Chấn thương của tiền đạo 23 tuổi dường như nghiêm trọng hơn những gì nhà cầm quân 53 tuổi thông báo ban đầu.
Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu với Newcastle United cuối tuần trước, huấn luyện viên Pep Guardiola tiết lộ rằng vấn đề ở bàn chân có thể khiến chân sút người Na Uy phải nghỉ thi đấu lâu hơn dự kiến. Ít nhất phải đến hết tháng 1, Erling Haaland mới có thể quay trở lại.
May mắn thay cho Manchester City, khoảng thời gian gần ba tuần đó nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh chỉ còn một trận đấu với Tottenham Hotspur ở vòng 4 FA Cup. Dẫu vậy, tính chất và mức độ chấn thương của tiền đạo chủ lực chắc chắn sẽ khiến vị chiến lược gia sinh năm 1971 lo lắng.
Erling Haaland đã có mùa giải đầu tiên tuyệt vời tại xứ sở sương mù với việc phá hàng loạt kỷ lục ghi bàn, đi kèm theo đó là 3 chức vô địch bao gồm Ngoại hạng Anh, FA Cup và Champions League, nhưng thành công ấy khiến người ta quên mất rằng tiền đạo này thường xuyên ngồi ngoài.
Có thể nguyên nhân một phần đến từ kết quả chẩn đoán sai lầm của bộ phận y tế Manchester City, khiến mức độ chấn thương không được đánh giá chính xác ngay từ ban đầu. Thậm chí, ngày trở lại của chân sút người Na Uy cũng chỉ là dự kiến và chưa xác định.
“The Citizens” nên cảm thấy may mắn, thiếu đi tiền đạo chủ lực nhưng họ vẫn còn nhiều ngôi sao khác có thể gánh vác trọng trách ghi bàn. Phil Foden thực sự đã phát huy hết khả năng ở mùa giải năm nay, Julian Alvarez cũng dần tiến bộ. Chưa kể sự trở lại quan trọng của Kevin De Bruyne.
Tuy nhiên, người ta không thể “nói cứng” theo kiểu không Erling Haaland, không vấn đề. Chân sút sinh năm 2000 đã khẳng định được tầm quan trọng của mình tại Manchester City, và câu lạc bộ luôn hy vọng anh sẽ sớm quay trở lại.