MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Eriksen trở thành 'Người không phổi', Inter nhọc nhằn vào tứ kết Coppa Italia

    05:47 Thứ năm 14/01/2021

    BongDa.com.vn Inter Milan đã ghi tên mình vào tứ kết Coppa Italia sau chiến thắng 2-1 nhọc nhằn trước Fiorentina.

    Tại Stadio Artemio Franchi, Inter đã gặp rất nhiều khó khăn trước Fiorentina. 2 đội chơi khá rắn khiến trọng tài phải rút ra nhiều thẻ vàng.

    Inter đã có bàn mở tỷ số từ chấm 11m vào phút 40, do công của Arturo Vidal. Christian Kouame nhanh chóng giúp Fiorentina có bàn gỡ hòa đầu hiệp 2, đưa trận đấu đến hiệp phụ. Và Romelu Lukaku đã tỏa sáng đúng lúc, giúp đội bóng của HLV Antonio Conte giành vé vào tứ kết.

     - Bóng Đá

     Eriksen được thử nghiệm ở vai trò lạ lẫm.

    Đây là trận đấu mà HLV Conte cho phép Christian Eriksen đá chính, và thử nghiệp 'người thừa' của Inter ở vị trí lùi sâu nơi hàng tiền vệ, sát cánh bên cạnh Arturo Vidal, trong khi Roberto Gagliardini được phép tự do di chuyển khắp sân để tìm kiếm khoảng trống.

    Ở vị trí lạ lẫm, Eriksen phải nhọc nhằn thích nghi. Anh không được tự do cầm bóng. Những đường chuyền mạo hiểm sở trường của anh bỗng trở thành con dao 2 lưỡi. Rất may, hàng thủ Inter đã kịp thời bọc lọt cho tuyển thủ Đan Mạch.

    Về mặt thống kê, Eriksen đã có một trận đấu tốt. Anh thoát pressing giỏi, triển khai bóng tốt. Một thống kê bất ngờ là Eriksen đã chạy không dưới 16,62 km trong trận đấu tại Stadio Artemio Franchi, con số này không chỉ nhiều hơn tất cả các đồng đội ở Inter mà còn hơn tất cả các cầu thủ Fiorentina. Cầu thủ 28 tuổi đạt tốc độ tối đa khi chạy nước rút là 32,9 km/h, chỉ kém mỗi Achraf Hakimi (35,44 km/h).

    Tỷ số Fiorentina 1-2 Inter Milan

    Eriksen bùng nổ ở Ajax:

     
    Minh Tuấn | 05:17 14/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...