MỚI NHẤT :
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Eriksen ám ảnh Conte

    14:51 Thứ ba 17/01/2023

    BongDa.com.vn Những tưởng trận thắng trước Crystal Palace ở vòng đấu trước sẽ tiếp thêm động lực để thầy trò Antonio Conte có thể làm nên chuyện trong cuộc tiếp đón đội đầu bảng Arsenal, thế nhưng đã không có bất ngờ nào xảy ra khi Gà trống tiếp tục thúc thủ trước Pháo thủ ngay trên sân nhà.

     

    Trận thua không chỉ khiến khoảng cách giữa Tottenham với các đội bóng trong top bốn ngày càng nới rộng, mà nó còn cho thấy những điểm yếu về nhân sự và cách triển khai, vận hành sơ đồ chiến thuật của Gà trống.

    Khởi đầu không đến nỗi tệ, nhưng càng thi đấu Gà trống càng cho thấy sự bế tắc của mình trong lối chơi. Không có quá nhiều những mảng miếng tấn công mà chỉ là những pha đánh biên đơn giản với sự tham gia của Matt Doherty, Dejan Kulusevski bên cánh phải và Ryan Sessegnon, Son Heung-min bên cánh trái, cùng với sự xâm nhập của các vệ tinh xung quang để tận dụng khoảng trống mà đội trưởng Harry Kane tạo ra khi tiền đạo này chủ động lùi sâu.

     - Bóng Đá

     Tottenham phơi bày nhiều vấn đề sau trận thua Arsenal.

    Chính vì thế, hàng phòng ngự của Pháo thủ với những Ben White, William Saliba,… đã dễ dàng bẻ gãy những đợt tấn công của đối thủ và bịt kín con đường dẫn đến khung thành thủ môn Aaron Ramsdale. Xuyên suốt trận đấu, tam giác tấn công Dejan Kulusevski - Harry Kane - Son Heung-min hầu như không tìm được tiếng nói chung và không nhận được nhiều sự hỗ trợ của các vệ tinh xung quanh, những gì Gà trống làm được chỉ là những pha dứt điểm bị cản phá của Harry Kane, Son Heung-min, Ryan Sessegnon.

    Pierre-Emile Hojbjerg trong một ngày được giao nhiệm vụ tổ chức lối chơi đã bị thất thế hoàn toàn bởi sự xuất sắc của Martin Odegaard, Thomas Partey và Granit Xhaka. Thế trận bế tắc nhưng quả thực Antonio Conte cũng chẳng thể làm được gì hơn bởi trên ghế dự bị của họ cũng chỉ hiện hữu những cái tên như Richarlison, Yves Bissouma, Ivan Perisic,…

     - Bóng Đá

     Hojbjerg không phải mẫu tiền vệ sáng tạo có thể làm nên sự khác biệt.

    Trong tay huấn luyện viên người Italia không có một tiền vệ sáng tạo và dẫn dắt lối chơi đúng nghĩa. Hãy nhìn sang những đội bóng lớn khác tại Premier League, trong khi Arsenal có đội trưởng Martin Odegaard thì những Man City, M.U, Chelsea, Liverpool có Kevin de Bruyne, Christian Eriksen, Mason Mount, Thiago Alcantara. Tottenham không giống các đội bóng đó, điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến cách vận hành và triển khai chiến thuật của Gà trống.

    Có lẽ lúc này Tottenham và các cổ động viên của đội bóng sẽ rất nhớ tiền vệ người Đan Mạch, Christian Eriksen. Đã 4 mùa giải kể từ thời điểm Gà trống chia tay tiền vệ tài hoa này (mùa giải 2018/2019), đội bóng vẫn chưa tìm ra được một tiền vệ nào có thể khỏa lấp khoảng trống mà anh để lại. Nhìn cái cách Eriksen đang tỏa sáng và giúp Quỷ đỏ bay cao trên bảng xếp hạng, Tottenham chắc hẳn sẽ rất luyến tiếc khi không thể đưa anh trở lại vào kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua.

     - Bóng Đá

     Conte sẽ thấy tiếc vì không tái ngộ với Eriksen.

    Nhân sự của Gà trống không tệ, nhưng cái thiếu của họ ở thời điểm này chính là một mẫu tiền vệ như Christian Eriksen. Antonio Conte nên biết điều đó bởi ông đã từng dẫn dắt Chelsea vô địch Premier League mùa 2016/2017 khi trong đội hình của họ có những mẫu tiền vệ sáng tạo như Cesc Fabregas. Kỳ chuyển nhượng mùa đông hiện tại đã quá gấp rút và không còn ở thời điểm phù hợp. Nhưng có lẽ ngay từ bây giờ, đội ngũ tuyển trạch của Tottenham nên bắt đầu khởi động công cuộc tìm kiếm nhân sự để giải quyết vấn đề này ở kỳ chuyển nhượng mùa hè tới.

    (Bạn đọc: Đức Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 14:21 17/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...