Tottenham Hotspur vừa trải qua một tuần đầy biến động, từ thông tin Jose Mourinho bị sa thải cho đến trận thua trước Manchester City ở Chung kết Carabao Cup. Rõ ràng, sự "non nớt" của HLV tạm quyền Ryan Mason bộc lộ hết trong 90 phút của trận đấu.
Thua Man City ở chung kết và vuột mất cơ hội giành lấy danh hiệu của mùa giải khiến hậu vệ Eric Dier cảm thấy tổn thương sâu sắc. Dier là trụ cột của Spurs, người từng chứng kiến đội bóng cạnh tranh một vài danh hiệu trong những năm qua nhưng đều thất bại. Trải lòng về điều này, ngôi sao sinh năm 1994 cho biết:
“Tôi không nói dối, đã 7 năm rồi cạnh tranh ở giải đấu này và chúng tôi không thể giành được chiếc cúp, điều đó khiến tôi vô cùng đau khổ."
"Rất thất vọng. Không có gì khác thực sự tôi có thể nói ngoài điều đó. Một cơ hội để giành được một danh hiệu và chúng tôi đã đến rất gần. Bàn thua mà chúng tôi để thủng lưới thật tồi tệ."
"Chúng tôi giữ sạch lưới trong hiệp 1, giữ vững tinh thần trong cả hiệp 2 nhưng không giữ được kết quả cuối cùng trước Man City. Thật đáng thất vọng."
“Tôi nghĩ rằng đó là những gì đã xảy ra khi họ gây áp lực và áp lực liên tục khiến bạn mắc sai lầm. Man City đã chiến thắng chúng tôi theo cách đó."
Mourinho phát biểu về Tottenham: