MỚI NHẤT :
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • Enzo Le Fee: Báu vật của Ligue 1

    12:53 Thứ tư 26/07/2023

    BongDa.com.vn Enzo Le Fee có thể vẫn còn xa lạ với giới mộ điệu. Nhưng ngay từ bây giờ, hãy bắt đầu ghi nhớ cái tên ấy, vì có lẽ trong tương lai không xa, cầu thủ này sẽ đạt tầm “world class”. Anh là một trong những tiền vệ hay nhất Ligue 1 hiện nay.

     

    Enzo Le Fee sinh năm 2000, tại Lorient (Pháp). Anh trưởng thành từ chính lò đào tạo của Lorient. Tháng 11/2018, cầu thủ này ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp với đội chủ sân Stade du Moustoir. Ban đầu anh chơi cho đội B, sau đó được đôn lên đội 1 và đá trận ra mắt ngày 10/05/2019 (hòa Sochaux 0-0, tại Ligue 2).

     - Bóng Đá

     Le Fee tỏa sáng tại Lorient.

    Anh cùng Les Merlus lên chơi tại Ligue 1 ở mùa 2020/21, trải qua hai triều đại huấn luyện viên, từ Christophe Pelissier cho tới Regis Le Bris hiện thời. Enzo Le Fee từng bước trở thành cầu thủ quan trọng bậc nhất tại đội bóng vùng Tây Bắc nước Pháp.

    Đặc biệt, Le Fee đã thi đấu chói sáng ở mùa này (2022/23), góp công lớn giúp Lorient cán đích ở vị trí thứ 10 tại Ligue 1, cải thiện đáng kể thứ hạng so với 2 mùa trước đó từ khi trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá Pháp.

    Enzo Le Fee ra sân tất thảy 35 trận với tổng số phút là 3.039, ghi 5 bàn và có 5 kiến tạo. Trong mỗi 90 phút, cầu thủ 23 tuổi thực hiện 1.3 cú sút, 80.3 lần chạm bóng, tung ra 56.1 đường chuyền (tỉ lệ chính xác đạt 85%), tạo được 1.9 key pass, có 0.9 quả tạt, 1.9 pha rê bóng, 3.1 cú tắc bóng, 1.0 lần đánh chặn, 0.6 lần thu hồi bóng, 0.9 pha giải vây, 6.8 tình huống thắng tranh chấp tay đôi và 0.3 lần không chiến thành công.

    Dưới thời huấn luyện viên Regis Le Bris, Le Fee thường được bố trí đá tiền vệ kiến thiết lùi sâu trong hệ thống 4-2-3-1, hay có thể thi đấu với vai trò của một “số 10” di chuyển tự do ở sơ đồ 3-4-2-1, hoặc có khi còn được xếp đá dạt biên. Nói cách khác, cầu thủ này rất đa năng và thích ứng nhiều vị trí khác nhau trên mặt trận tấn công.

     - Bóng Đá

     Enzo là một nhạc trưởng đích thực ở khu vực giữa sân.

    Điểm mạnh của tiền vệ 23 tuổi là nhãn quan chiến thuật bén nhạy, chuyền bóng đạt độ chuẩn xác cao, rê dắt bóng khéo léo, đá phạt tốt, thích tung ra các cú đá từ xa, hỗ trợ phòng ngự hiệu quả và đặc biệt là kỹ năng tắc bóng. Hạn chế của Le Fee nằm ở khả năng không chiến, do chiều cao có phần khiêm tốn (1m70).

    Với tài năng của mình, Enzo Le Fee đã lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn tại châu Âu, có thể kể đến Arsenal, Liverpool, Manchester United, Borussia Dortmund hay Paris Saint-Germain. Nhưng rốt cuộc, cầu thủ này lựa chọn ở lại chơi bóng tại Ligue 1 và đầu quân cho Rennes - đội bóng xếp thứ 4 mùa giải năm nay.

    Có lẽ tiền vệ 23 tuổi chưa sẵn sàng để đón nhận những thử thách lớn tại các đội bóng tầm cỡ thế giới. Nhưng với năng lực đã được khẳng định và còn nhiều tiềm năng phát triển, Le Fee vẫn sẽ là “hàng hot” trên thị trường chuyển nhượng trong tương lai.

    (Bạn đọc: Khải My)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 12:23 26/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...