Liverpool vừa trải qua chuỗi trận tệ nhất trong suốt nhiều năm qua ở Ngoại hạng Anh. Đặc biệt, sân Anfield vốn là một tử địa đối với các đội khách lại đã chứng kiến 6 trận thua liên tiếp của The Reds, lần đầu tiên trong lịch sử CLB.
Ở Champions League, Lữ đoàn đỏ đã thắng Leipzig 2-0 ở lượt đi, nhưng phong độ gần đây khiến khán giả nghi ngờ về khả năng họ có thể dễ dàng vượt qua đối thủ này ở lượt về để tiến vào tứ kết. Dù vậy, Jurgen Klopp vừa tiếp tục giành chiến thắng 2-0 để tiến vào vòng 8 đội. Diogo Jota là cái tên quan trọng trong chiến thắng này.
Đến Liverpool hồi hè năm ngoái, Jota gây ấn tượng mạnh với tần suất ghi bàn đáng nể. Nhưng khi đang chơi hay, anh dính chấn thương và phải nghỉ thời gian dài, mới chỉ trở lại hồi tuần trước. Khi được đá chính trận gặp Leipzig, Jota đã thực hiện một pha kiến tạo đẹp mắt cho Mohamed Salah mở tỷ số.
Sau trận, cựu danh thủ Jose Enrique khẳng định Diogo Jota là người đã tạo sự khác biệt cho trận đấu: "Một trận đấu tuyệt vời của cả đội. Đây chính là Liverpool mà chúng ta biết. Chơi hăng hái và chất lượng. Chúng ta vẫn để lỡ một số cơ hội đáng tiếc nhưng kết quả vẫn là 2-0. Một màn trình diễn tuyệt vời. Ai là cầu thủ xuất sắc nhất trận? Với tôi thì Diogo Jota đã tạo nên sự khác biệt. Cậu ấy đã đóng góp nhiệt huyết và chất lượng cho cả đội."
Một buổi tập của Liverpool: