MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Emre Can bị mắng "ngu ngốc"

    04:54 Thứ năm 15/04/2021 | 1

    BongDa.com.vn Tiền vệ người Đức có tình huống phòng ngự hết sức lóng ngóng, trực tiếp khiến Dortmund nhận bàn thua.

     

     Can trong màu áo Juventus

    Rạng sáng nay, Man City và Borussia Dortmund bước vào trận tứ kết lượt về Champions League. Với lợi thế sân nhà Signal Iduna Park, Dortmund có khởi đầu sáng sủa với bàn thắng mở tỷ số của tài năng trẻ Jude Bellingham ở phút thứ 15.

    Đội bóng nước Đức bảo vệ thành quả đó đến hết 45 phút thi đấu đầu tiên. Tuy nhiên, gió đã đảo chiều ngay sau giờ nghỉ giải lao. Phút thứ 55, từ quả tạt vào khu vực 16m50 của Phil Foden, Emre Can đánh đầu phá bóng nhưng vô tình để bóng chạm tay. 

    Trọng tài chính Carlos del Cerro Grande ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11m. Dù đã tham khảo công nghệ VAR, thế nhưng vị vua áo đen không thay đổi quyết định. Riyad Mahrez bình tĩnh đánh bại thủ thành Marwin Hitz, gỡ hòa 1-1 cho Man City.

    Emre Can bị mắng

    Tình huống dẫn đến quả phạt đền cho Man City.

    Đó được xem là bước ngoặt giúp nửa xanh thành Manchester lấy lại tinh thần, tạo đà cho bàn thắng ấn định tỷ số chung cuộc 2-1 của Phil Foden ở phút 75. Có thể nói, Dortmund đã tự bắn vào chân mình khi để vuột mất thời cơ bởi tình huống xử lý lóng ngóng của Emre Can.

    Trên các mạng xã hội, nhiều CĐV đã lên tiếng chỉ trích, chê bai tiền vệ người Đức. Cụ thể, trang Twitter FootballJOE nhận định: "Bất kể luật lệ bóng đá có thay đổi ra sao, đó chắc chắn là tình huống 11m dành cho Man City. Emre Can có pha phá bóng ngu ngốc khi anh có thể dùng chân đá ra ngoài thay vì đánh đầu.".

    Thất bại 1-2 chung cuộc khiến Dortmund chính thức dừng bước tại vòng tứ kết Champions League với tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 2-4 nghiêng về Man City.

    Anh Nguyễn | 04:24 15/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...