Dẫn trước từ sớm bằng bàn thắng của tiền đạo Aubameyang, nhưng đội chủ nhà Arsenal đã kết thúc màn đụng độ với các vị khách tới từ vùng West Midlands bằng kết quả 1-1. Thậm chí, các thông số sau trận còn khiến NHM The Gunners phát sợ khi Wolves sút 24 quả về phía khung thành của thủ môn Bernd Leno.
Trên thực tế, đội bóng phía bắc London vẫn đang xếp ở vị trí 5 và cũng còn nhiều cơ hội để chen chân vào nhóm dự Champions League. Tuy bầu không khí ở Emirates đang rất căng thẳng vì họ đã không thắng ở 3 vòng gần nhất (thua 1, hòa 2), nhưng huấn luyện viên Unai Emery vẫn "bảo thủ" với quan điểm của mình.
Chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ trước báo giới rằng, Arsenal vẫn đi đúng hướng (trích dẫn từ tiết lộ của cây viết Miguel Delaney của tờ The Independent): "Đó (trận hòa với Wolverhampton) là kết quả tồi tệ nhưng về mặt chiến thuật thì nó vẫn hoạt động như cái cách chúng tôi muốn triển khai trên sân bóng".
Không biết Emery muốn gì ở trận đấu đó, nhưng nhiều người chẳng hiểu vì sao ông thay hậu vệ (Sead Kolasinac thế chỗ Kieran Tierney) vào sân ở phút 87, thời điểm Arsenal cần tấn công hơn phòng ngự. Chẳng lẽ đội chủ nhà muốn tìm kiếm một điểm thay vì chiến thắng như mọi khi đối đầu với Wolves?
Emery nói về nhân sự ở trận gặp Wolves: