MỚI NHẤT :
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Elon Musk chúc mừng tuyển Nhật Bản

    10:50 Thứ sáu 02/12/2022

    Tỷ phú Elon Musk hào hứng khi đội tuyển Nhật Bản đánh bại Tây Ban Nha và giành vé đi tiếp tại World Cup 2022 rạng sáng 2/12 (giờ Hà Nội).

    Elon Musk chúc mừng tuyển Nhật Bản - Bóng Đá

    Ông chủ của Twitter chúc mừng chiến thắng của Nhật Bản trước Tây Ban Nha. 

    "Chúc mừng Nhật Bản", Elon Musk viết trên trang cá nhân sau khi thầy trò HLV Hajime Moriyasu thắng 2-1 trước Tây Ban Nha ở lượt cuối bảng E World Cup 2022 rạng sáng 2/12 (giờ Hà Nội).

    Dưới phần bình luận, nhiều CĐV thích thú khi tỷ phú 51 tuổi này bày tỏ sự quan tâm đến diễn biến World Cup 2022. Nhiều cư dân mạng cho rằng sở dĩ Elon Musk có tình cảm đặc biệt với Nhật Bản vì ông vốn là một người hâm mộ trung thành của anime, thể loại hoạt hình Nhật Bản rất được yêu thích.

    Đây không phải lần đầu tỷ phú này chia sẻ dòng trạng thái về World Cup 2022. Hôm 24/11, Musk viết: "Có gần 20.000 lượt tweet về World Cup chỉ trong một giây". Sức hút của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh giúp Twitter thu hút lượng truy cập khổng lồ. Elon Musk cũng chúc mừng đội ngũ kỹ thuật của mình sau một ngày làm việc bận rộn.

    Thống kê từ FIFA cho thấy Nhật Bản thắng Tây Ban Nha khi chỉ kiểm soát 17,7% thời lượng bóng cả trận. Đây là thời lượng kiểm soát bóng thấp nhất mà một đội thắng trận có được trong lịch sử World Cup kể từ khi các dữ liệu được Opta thu thập.

    Nhật Bản trở thành đội đầu tiên của châu Á đánh bại hai đội từng vô địch World Cup trong khuôn khổ một kỳ giải đấu. "Samurai xanh" thắng Đức và Tây Ban Nha với cùng tỷ số 2-1 ở vòng bảng World Cup 2022. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2002, đội bóng xứ sở mặt trời mọc mới lại kết thúc vòng bảng World Cup với vị trí dẫn đầu.

    Giành ngôi đầu bảng E, Nhật Bản sẽ chạm trán Croatia ở vòng 16 đội vào ngày 5/12 (giờ Hà Nội).

    Duy Luân | 09:27 02/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...