MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Edgar Davids khiến thủ môn nằm bất động sau cú sút từ khoảng cách 32 mét

    16:16 Thứ tư 18/03/2020 | 3

    BongDa.com.vn Sức mạnh thể chất là một đặc điểm rất nổi bật của Edgar Davids.

     Siêu phẩm của Davids trong màu áo Juventus

    Edgar Davids là một sản phẩm của lò đào tạo Ajax Amsterdam. Anh bắt đầu chơi chuyên nghiệp cho đội bóng này vào năm 1991, nằm trong đội hình vĩ đại lên ngôi vô địch Champions League mùa giải 1994/1995. Năm 1996, anh rời đi, lần lượt khoác áo 3 đội bóng lớn nhất nước Ý, có khoảng thời gian ngắn ở Barcelona, chơi cho Tottenham một thời gian trước khi quay lại đội bóng thời ấu thơ vào năm 2007.

    Lúc này, Davids đã 34 tuổi, tuy nhiên vẫn kịp để lại nhiều dấu ấn trước khi chính thức chia tay Ajax 1 năm rưỡi sau đó. Ấn tượng nhất có thể kể đến trận Ajax Amsterdam gặp PSV Eindhoven vào tháng 3/2007.

    Trong một tình huống bóng bị bật lại, Davids đã thực hiện một cú volley như nã đại bác về phía khung thành PSV, khoảng cách khoảng 32 mét. Bóng đập cột dọc, sau đó bật ra đúng vào mặt thủ thành Heurelho Gomes. Thủ môn người Brazil sau đó loạng choạng, trước khi ngã vật ra sân, nằm đơ người một lúc. Đến khi ngồi dậy anh nở nụ cười bất lực.

    When legend Edgar Davids nearly KO'd Heurelho Gomes with a 35-yard volley - Bóng Đá

     Heurelho trở thành nạn nhân của Davids.

    Dù vậy, đó vẫn chưa phải tình huống tệ nhất mà Heurelho phải nhận về trong ngày hôm đó. Anh làm nền cho một siêu phẩm sút xa của Wesley Sneijder, sau cùng PSV nhận thất bại thảm hại 1-5 trước kình địch đến từ thủ đô.

    Hoài Thu | 15:46 18/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...