Trong vài năm nữa, sẽ không quá bất ngờ nếu Newcastle United là một đại diện thường trực trong cuộc đua đến Top 4 Premier League. Khác với Paris Saint-Germain hay Manchester City, dù đã được thâu tóm bởi giới chủ giàu có nhất làng túc cầu hiện tại, Chích chòe vẫn chọn cách phát triển lâu dài, 'chậm mà chắc'. Tất nhiên, hướng đi này sẽ mất thời gian, nhưng nó sẽ giúp cho Newcastle có được một nền tảng bền vững.
CLB vùng Tyneside đã chứng minh cho chiến lược phát triển của mình bằng cách bổ nhiệm HLV Eddie Howe, thay vì những cái tên đình đám khác. Cần biết, Howe vốn rất 'mát tay' trong việc nâng tầm CLB. Ông từng giúp Bournemouth thăng hạng từ League Two lên đến Premier League chỉ trong khoảng 7 năm. Và hiển nhiên Howe sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo dành cho Newcastle, trong hành trình trở thành một thế lực mới của bóng đá Anh.
Ổn định xong vị trí thuyền trưởng, tất nhiên, giờ là lúc Newcastle chuyển sang công tác chuyển nhượng. Hiện tại, đội hình của họ có quá nhiều điểm yếu cần phải cải thiện, và nổi bật nhất chính là hàng phòng ngự. Dù HLV Steve Bruce được biết đến với phong cách phòng ngự chặt chẽ, thậm chí Newcastle còn chủ yếu thi đấu với 5 hậu vệ, họ vẫn phải nhận đến 24 bàn thua chỉ sau 11 vòng đấu - thành tích tệ thứ nhì Premier League mùa này.
Trước tình hình trên, dễ hiểu khi Newcastle được cho là đã lên kế hoạch củng cố hàng thủ bằng một trung vệ chất lượng. Nhiều nguồn tin khẳng định, Chích chòe đã đưa Rob Holding vào danh sách mục tiêu của mình. Điều đáng nói, trong quá khứ Holding từng được cả Newcastle lẫn Bournemouth của Howe nhắm đến. Thế nên, không loại trừ khả năng CLB vùng Tyneside sẽ hạ quyết tâm thâu tóm cầu thủ này.
Về phần mình, có lẽ Holding cũng sẽ muốn rời đi, bởi anh đã không còn được HLV Mikel Arteta sử dụng tại Premier League kể từ khi Ben White cập bến Emirates. Ở tuổi 26, có thể nói Holding vẫn còn một sự nghiệp dài hạn trước mắt, và chẳng có lý do gì để anh cam chịu ngồi dự bị tại Arsenal thay vì chuyển đến Newcastle và trở thành một nhân tố chủ chốt của CLB này.
Hiện tại, Holding được định giá khoảng 18 triệu euro bởi Transfermarkt - một con số không đủ để làm khó Newcastle. Mà trái lại, Holding còn hoàn toàn phù hợp với kế hoạch chuyển nhượng 'nói không với bom tấn' của CLB này. Trong khi đó, với việc William Saliba đang bùng nổ tại Ligue 1 và sẽ trở lại Emirates vào mùa sau, Arsenal hoàn toàn có thể tính đến chuyện chia tay Holding và củng cố ngân sách chuyển nhượng, chuẩn bị cho việc thâu tóm một tiền đạo trung tâm chất lượng.
Holding chia sẻ về vị thế của Arsenal