Mùa giải 2020/21 vẫn đang diễn ra với những kết quả không mấy khả quan dành cho Manchester United. Vừa qua, Quỷ đỏ đã để Arsenal có chiến thắng đầu tiên tại sân Old Trafford sau 14 năm. Và mỗi khi M.U thua trận, chiếc ghế của HLV Ole Gunnar Solskjaer lại lung lay dữ dội.
Như thường lệ, chiến lược gia người Na Uy phải sống dưới áp lực lớn tại "Nhà hát của những giấc mơ", bất chấp việc được cấp tiền để mua về các ngôi sao. Truyền thông Anh tiết lộ, Ed Woodward vẫn đang cân nhắc về cái tên Mauricio Pochettino - người vẫn chưa có bến đỗ mới sau khi chia tay Tottenham Hotspur.
Sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng, cựu thuyền trưởng Southampton vừa tái xuất trên sóng Sky Sports để tham gia bình luận trận Leicester City gặp Leeds United. Nhân cơ hội này, ông cũng ngầm gửi một thông điệp khá quan trọng đến Phó chủ tịch của Quỷ đỏ.
"Tottenham có 33 cầu thủ, họ muốn tạo ra một bản sắc và sự thay đổi khi tôi mới đến. Đó là lý do vì sao họ sở hữu một ban huấn luyện trẻ tuổi, sau đó tập luyện và tiếp cận các trận đấu theo nhiều cách khác nhau. Cả Joe Lewis, chủ tịch Daniel Levy và các thành viên khác ở thượng tầng đã giúp đỡ chúng tôi ngay từ ngày đầu tiên."
"Các cầu thủ cũng tuyệt vời. Hãy nhớ rằng họ không phải là những người phải chịu trách nhiệm. Những người đứng đầu luôn luôn phải làm điều đó, tạo ra những thói quen và tìm ra các nhân tố chủ chốt trong đội hình. Bạn cần phải tạo ra sự nhất quán từ trên xuống. Hãy cứ mạnh mẽ với các nhân tố quan trọng của đội."
"Bạn phải làm theo cách mình muốn, cách bạn muốn CLB thay đổi và phát triển. Thật tuyệt vời khi tôi được tự do, có khả năng làm điều gì đó đặc biệt ở Tottenham. Thay đổi luôn mang tới sự đau đớn, luôn là như vậy. Khi bạn đến một CLB mới, bạn phải thay đổi", nhà cầm quân 48 tuổi cho biết.
Solskjaer nói về sai lầm của Pogba ở trận thua Arsenal: