MỚI NHẤT :
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Dybala quyết kiện Juventus đòi 50 triệu euro

    18:34 Thứ năm 23/03/2023

    BongDa.com.vn Paulo Dybala quyết thẳng tay với CLB cũ Juventus để đòi quyền lợi cá nhân mà bản thân xứng đáng nhận.

     

    Rắc rối giữa Juventus và Paulo Dybala có nguy cơ trải qua cuộc chiến pháp lý khi gã khổng lồ Serie A vẫn còn nợ La Roja mức lương ban đầu khoảng 3 triệu euro. Theo Il Corriere della Sera và La Repubblica, cầu thủ người Argentina muốn Juventus trả khoản phí này trước tháng 4.

    Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả, luật sư của cầu thủ này có vẻ quyết tâm kiện Juventus vì họ không gia hạn hợp đồng sẽ hết hạn vào 2021/22 của tiền đạo sinh năm 1993. Cụ thể, Luca Ferrari, luật sư của Dybala, được cho là đã nói với Trợ lý Công tố viên Marco Gianoglio và Công tố viên Mario Bendoni vào ngày 28/2 về việc Juventus từng đã đồng ý một hợp đồng kéo dài 5 năm trị giá 9,2 triệu euro/năm sau thuế.

    DYBALA KIỆN JUVENTUS ĐÒI HƠN 50 TRIỆU EURO - Bóng Đá

     Dybala kiện Juventus để đòi 50 triệu.

    Hợp đồng của Dybala tại Allianz Stadium hết hạn vào tháng 6 năm 2022, nhưng Juventus ban đầu đã đồng ý gia hạn thời gian ở lại vào cuối năm 2021. Dù vậy, Bianconeri đã đổi ý vài tháng sau đó và chiêu mộ Dusan Vlahovic.

    Ngoài ra, Dybala đã ký một thỏa thuận không được tiết lộ với Lão bà. Giao kèo đó ghi Juventus sẽ cấp cho cựu sao Palermo 3 triệu euro cho dù anh ở lại hay rời Turin.

    Do đó, Dybala sẽ không chỉ kiện Juventus đòi 3 triệu euro nếu họ không trả trước tháng 4 mà còn yêu cầu nhận nhiều hơn 50 triệu euro, đó là mức tiền chênh lệch giữa thỏa thuận mà anh đã đạt được với Juventus và hợp đồng 3 năm vừa chốt với Roma vào mùa hè năm ngoái. .

    Lữ Phong | 18:04 23/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...