MỚI NHẤT :
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Dưới tay Ten Hag, sự lựa chọn thứ ba của M.U sẽ bừng sáng

    12:44 Thứ ba 28/06/2022 | 2

    BongDa.com.vn Buổi tập trước mùa giải đầu tiên của Manchester United đã diễn ra vào thứ Hai, báo hiệu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới.

     

    Các cầu thủ đội 1 của Manchester United đã trở lại Carrington vào thứ Hai để bắt đầu khóa huấn luyện trước mùa giải và bắt đầu cuộc cách mạng dưới thời Erik ten Hag. Các cầu thủ của United sẽ trở lại theo từng giai đoạn, những người không chơi cho đội tuyển vào đầu tháng này là những người hội quân sớm nhất.

    David de Gea, Tom Heaton, Victor Lindelof, Donny van de Beek, Antony Martial và cầu thủ trẻ Alejandro Garnacho là những gương mặt tham dự buổi tập đầu tiên. United, sau những thất vọng của mùa giải trước, sẽ không để lãng phí bất cứ thời gian nào trong mùa hè này.

    Mặc dù Ten Hag chưa có được tân binh nào trong ngày tập luyện đầu tiên, ông có một số cầu thủ trẻ vừa trở về sau thời gian cho mượn, chẳng hạn như Ethan Laird, Alvaro Fernandez và Shola Shoretire. Họ, giống như một số cầu thủ trẻ khác, sẽ lên kế hoạch gây ấn tượng với Ten Hag trong hè này, trước khi HLV người Hà Lan lựa chọn những cầu thủ mà ông muốn đưa đến Thái Lan vào ngày 8 tháng 7 cho chuyến du đấu trước mùa giải.

    Ten Hag biết cách giải quyết hàng công của Man Utd - Bóng Đá

     Ten Hag đã bắt đầu huấn luyện cầu thủ M.U.

    Mặc dù chưa có bản hợp đồng mới nào, nhưng sự cạnh tranh cho các vị trí trước mùa giải hứa hẹn sẽ rất lớn. Và hậu vệ phải là vị trí mà sự cạnh tranh có thể trở nên khốc liệt trong vài tuần tới, với Aaron Wan-Bissaka, người cũng đã trở lại Carrington vào thứ Hai, Diogo Dalot và Laird đều cạnh tranh cho vị trí này.

    Wan-Bissaka, người được cho là sẽ rời Old Trafford vào mùa hè này, thường xuyên tranh giành vị trí hậu vệ phải với Dalot ở mùa giải trước. Dalot chơi thường xuyên hơn dưới thời Ralf Rangnick, nhưng việc anh không có được một pha kiến tạo nào cho thấy United cần một lựa chọn thay thế có thể đảm nhận nhiệm vụ của một hậu vệ cánh hiện đại.

    Wan-Bissaka đã gia nhập United từ Crystal Palace vào năm 2019 với mức phí 50 triệu bảng, được mong đợi sẽ trở thành trụ cột của câu lạc bộ trong nhiều năm tới. Tuy nhiên, anh đã không thể thể hiện mình ở Old Trafford, giờ đây Dalot cũng chưa cho thấy khả năng hoàn toàn đảm nhận vị trí này.

    Do đó, giai đoạn tiền mùa giải là cơ hội lý tưởng để Laird ghi tên mình lên sàn đấu. Cầu thủ tốt nghiệp học viện United đã trải qua mùa giải trước dưới dạng cho mượn ở cả Swansea City và Bournemouth. Anh gặp chấn thương với đội sau nhưng đã thể hiện ấn tượng với Swansea trước đó.

    Laird nhanh nhẹn, càn lướt, chuyền bóng tốt, phòng ngự chắc chắn và thích dâng cao, có thể hoàn thành nhiệm vụ của một hậu vệ cánh hiện đại. Tại Swansea, Laird có được 4 pha kiến tạo sau 21 lần ra sân ở các giải VĐQG và cúp quốc gia.

    Ethan Laird wants to “establish” himself at Manchester United - Bóng Đá

     Laird có lý do để tự tin đối đầu các đàn anh.

    Nhưng mặc dù nhảy từ Championship lên Premier League là một bước tiến lớn, đó không phải là điều không thể. Một số người đã làm được điều đó trong những năm gần đây và Laird, với sự hướng dẫn đúng đắn của một HLV có kinh nghiệm làm việc với tài năng trẻ như Ten Hag, sẽ có cơ hội thành công lớn hơn.

    Khó có thể chắc Laird sẽ từ một cầu thủ trẻ dưới dạng cho mượn trở thành hậu vệ cánh phải số 1 của United chỉ trong vài tuần nữa, nhưng trước mùa giải là cơ hội để anh thể hiện những tiềm năng đáng chú ý của mình. Cơ hội đang được chia đều cho mọi người dưới trướng một HLV mới.

    Thanh Vũ - theo saigonthethao.vn | 12:14 28/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...