MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Được 'sếp lớn' chống lưng, tương lai của HLV Favre vẫn tươi sáng ở Dortmund!

    14:31 Thứ hai 25/11/2019

    BongDa.com.vn HLV Lucien Favre nhận được sự tin tưởng của Hans Joachim Watzke, nhưng CEO Dortmund muốn có một sự thay đổi về kết quả trong các trận đấu tiếp theo.

    HLV trưởng của Borussia Dortmund, Lucien Favre bị người hâm mộ chỉ trích nặng nề trong những tuần gần đây, đỉnh điểm là sau trận hòa như thua trước Paderborn ở vòng 12 Bundesliga vừa qua. Các thông tin ngày hôm qua đều cho rằng HLV Favre chỉ còn một cơ hội duy nhất để giữ chiếc ghế của mình, cụ thể là trận đấu với Barcelona ở Champions League vào sáng thứ 5 tuần này. Nhưng CEO Dortmund, Hans Joachim Watzke mới đây đã chia sẻ HLV người Thụy Sĩ vẫn nhận được sự tin tưởng.

    Được 'Sếp lớn' chống lưng,  - Bóng Đá

    Trận đấu đáng thất vọng của Dortmund.

    Phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng thường niên của Dortmund vào chủ nhật, Watzke nói: "Favre thân mến, ông vẫn có sự tin tưởng của chúng tôi. Nhưng suy cho cùng, bóng đá luôn là kết quả vì vậy chúng ta cần phải thắng các trận đấu ở Nou Camp và Berlin.

    Tất cả chúng tôi đều mong muốn ông và các cộng sự sẽ mang lại sự thay đổi. Ông có tất cả sự hỗ trợ mà chúng tôi có thể cung cấp cho ông."

    Bình luận của Watzke đưa ra sau một ngày giám đốc thể thao Michael Zorc xác nhận, HLV Favre vẫn chịu trách nhiệm chỉ đạo cho cuộc đụng độ với Barcelona.

    CEO Dortmund dành nhiều lời động viên cho các cầu thủ và người hâm mộ, đồng thời lên án mạnh mẽ những người cổ vũ các bàn thắng của Paderborn. Các cầu thủ của Dortmund đã bị đám đông trên sân Westfalenstadion lá ó xuyên suốt thời gian của trận đấu.

    "Hãy đoàn kết, đó là hành động mong đợi của Borussen. Là một tập thể, bạn phải biết rằng từ đó là không đủ và bạn được yêu cầu hành động!

    Bất cứ ai tự nhận là fan của BVB mà lại đi cổ vũ cho những bàn thắng của đối thủ thì nên rời khỏi cộng đồng của chúng tôi."

    Được 'Sếp lớn' chống lưng,  - Bóng Đá

    BLĐ Dortmund vẫn chưa nghĩ đến việc thay thế HLV Favre.

    Đội trưởng Marco Reus có những chia sẻ sau trận hòa thất vọng. "Chúng tôi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, chúng tôi phải có chiến thắng ở một trận đấu như thế này.

    HLV không phải lúc nào cũng là một phần của câu chuyện vì chúng tôi là những cầu thủ đứng trên sân."

    Ngoài ra, CEO Dortmund thừa nhận phạm sai lầm khi không mang về một tiền đạo thực thụ ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. 

    "Chúng tôi đã làm sai, chúng tôi nên mua một số 9 thứ 2 nhưng chúng tôi đã không làm điều đó."

    Paco Alcacer hiện là trung phong duy nhất của Borussia Dortmund, mặc dù có khởi đầu cực kỳ ấn tượng nhưng chấn thương gót chân achilles khiến tiền đạo người Tây Ban Nha phải ngồi ngoài gần 1 tháng. Tuy đã trở lại đội hình ở trận đấu với Paderborn nhưng chấn thương đầu gối lại khiến Alcacer chỉ thi đấu được 45 phút đầu tiên. 

    (Theo BVB Buzz)

    Văn Phi | 14:30 25/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...