Tiếp đón Young Boys trên sân nhà trong bối cảnh đã cầm chắc trong tay vị trí đầu bảng, HLV Ralf Rangnick đã không ngần ngại trao cơ hội thi đấu cho hàng loạt tài năng trẻ và cầu thủ dự bị. Thậm chí, ông còn rút cả Dean Henderson khỏi sân để Tom Heaton có được màn ra mắt ở phút 65.
Phát biểu sau trận đấu, Heaton khẳng định anh luôn nỗ lực để được trao cơ hội, nhưng anh cũng biết rằng Man Utd đang sở hữu quá nhiều thủ môn chất lượng. Trao đổi với MUTV, ngôi sao người Anh chia sẻ:
"Ký hợp đồng khi còn là một cậu bé 11 tuổi, bạn biết đấy, trải qua mọi cấp độ. Tôi đã ngồi dự bị khá nhiều lần, chơi một vài trận giao hữu, những bản hợp đồng cho mượn và có một định quyết định đúng đắn khi rời đi để được thi đấu."
"Kể từ đó đến nay, mỗi thương vụ mà tôi thực hiện đều với mục đích là được ra sân thi đấu. Điều này vẫn không thay đổi, và tôi biết mình phải kiên nhẫn vì hiện đang có một bộ phận thủ môn tuyệt vời."
"David đã thể hiện xuất sắc trong năm nay, Dean rõ ràng cũng là một thủ môn hàng đầu, và rồi là Lee Grant, Matej Kovar."
"Nhưng, đối với tôi, khát khao vẫn còn đó, tôi đã nói suốt về điều này và nó vẫn không thay đổi. Như đã nói. tôi luôn nỗ lực ngày này qua ngày khác, và đêm nay là cột mốc đầu tiên đối với tôi. Chắc chắn rồi, tôi còn muốn nhiều hơn thế nữa."
Rangnick chia sẻ về Greenwood và Haaland