MỚI NHẤT :
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • Được gợi ý la mắng học trò, Frank Lampard nói lời thật lòng

    16:44 Thứ tư 20/01/2021

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên người Anh đã có những chia sẻ đáng chú ý sau trận thua tại King Power.

    Sau trận thua Leicester City với tỷ số 0-2 trong chuyến hành quân tới sân King Power, cơn khủng hoảng tại Chelsea đã trở nên càng thêm trầm trọng. Rõ ràng, các cầu thủ The Blues đã thi đấu dưới sức, mà có nhiều hơn một cái tên xứng đáng bị chỉ trích.

    Trong buổi phỏng vấn sau trận, có phóng viên đã hỏi huấn luyện viên Frank Lampard rằng ông có cảm thấy phiền lòng, và phải chăng đã đến lúc ông cần ‘la hét’ các học trò.

    Đáp lại, Super Frankie chia sẻ: "Dĩ nhiên là tôi không thể vui được. Trước một CLB đang có phong độ tốt, ít nhất bạn phải giữ mình ở lại với trận đấu trong giai đoạn đầu. Nếu chơi đúng khả năng, Chelsea có thể đá ngang ngửa với Leicester. Thế nhưng khi bạn mất phong độ và bị dẫn trước 2 bàn, mọi thứ sẽ rất khác.

     - Bóng Đá

    Huấn luyện viên Frank Lampard khẳng định sẽ lựa chọn thời điểm phù hợp để trao đổi với các học trò.

    Bàn thua thứ nhất là từ một tình huống cố định và chúng tôi cần làm tốt hơn. Bàn thua thứ hai rõ ràng là vì những sai lầm cá nhân. Tôi sẽ nói những gì cần phải nói, nhưng không nhất thiết là ngay sau khi họ vừa trải qua một thất bại."

    Ở một diễn biến khác, huấn luyện viên Frank Lampard cũng đã nói về tương lai của bản thân trong cuộc họp báo sau trận.

    Khoảnh khắc Chelsea khiến cả sân Old Trafford phải chết lặng:

     
    Anh Tú | 16:14 20/01/2021
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...