MỚI NHẤT :
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Được đặt lên bàn cân với Ronaldo, Lukaku đáp trả nhẹ nhàng

    21:30 Thứ tư 23/06/2021 | 1

    BongDa.com.vn Cầu thủ sinh năm 1993 đã cho thấy mình là người sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì thành tích chung của tập thể.

    EURO 2020 đang diễn ra với những kết quả ấn tượng dành cho ĐT Bỉ. Thi đấu thong dong, thế nhưng đoàn quân của HLV Roberto Martinez vẫn hoàn thành mục tiêu nhất bảng B với 9 điểm tuyệt đối, ghi 7 bàn và chỉ để thủng lưới duy nhất 1 bàn.

    Trong hành trình ấy, Romelu Lukaku nổi lên như ngôi sao sáng giá nhất của Quỷ đỏ chứ không phải Kevin De Bruyne hay Eden Hazard. Tính đến thời điểm hiện tại, chân sút thuộc biên chế Inter Milan đã có được 3 pha lập công, ngang bằng với Patrik Schick và Cristiano Ronaldo.

    Với trường hợp của CR7, anh đang là tay săn bàn xuất sắc nhất lịch sử EURO với 12 pha lập công, hơn huyền thoại Michel Platini 3 bàn. Trong chương trình giao lưu với người hâm mộ trên Twitter cá nhân, Romelu Lukaku đã được đặt lên bàn cân với tiền đạo đang chơi cho Juventus.

    Lukaku on break Ronaldo's record: I just want to win - Bóng Đá

     Lukaku tỏ ra khiêm tốn khi được hỏi về CR7.

    Cụ thể, một CĐV tên Daniel Adey đã hỏi rằng "Cậu có nghĩ đến chuyện mình có thể ghi bao nhiêu bàn ở cấp độ quốc tế chưa, đồng thời cậu nghĩ mình có thể vượt qua thành tích của Ronaldo của Bồ Đào Nha không?". Ngay lập tức, số 9 của ĐT Bỉ đáp lời nhẹ nhàng "Tôi chỉ muốn giành chiến thắng thôi". 

    Cũng trong phần Q&A thú vị của mình, Romelu Lukaku thừa nhận mình luôn muốn chơi ở vai trò của một tiền đạo chứ không phải là bất kỳ vị trí nào khác. Có thể thấy, ngôi sao sinh năm 1993 đang trên con đường đi vào ngôi đền huyền thoại của bóng đá Bỉ với 63 bàn cho ĐTQG sau 96 trận ra sân. 

    De Bruyne chia sẻ về Lukaku: 

     
    Giang Nam | 21:00 23/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...