MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (H2): Chelsea buông xuôi
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Được cả Wenger, Guardiola lẫn Mourinho dẫn dắt, Fabregas chọn ai?

    21:53 Thứ năm 09/07/2020 | 4

    BongDa.com.vn Ngôi sao may mắn được thi đấu dưới trướng 3 ông thầy đại tài đã có phát biểu đáng chú ý.

     

    Fabregas ở Barca

    Trong giới huấn luyện, Arsene Wenger, Jose Mourinho và Pep Guardiola là 3 cái tên có tiếng tăm vang dội. Xuyên suốt sự nghiệp, bộ 3 nhà cầm quân này đã cùng các CLB mình dẫn dắt chinh phục rất nhiều cột mốc vĩ đại, với triết lý bóng đá ấn tượng.

    Được thi đấu dưới trướng 1 trong 3 HLV kể trên có thể xem như may mắn lớn với không ít ngôi sao. Tuy nhiên có 1 gương mặt thậm chí đã được làm việc cùng cả Wenger, Mourinho và Guardiola. Đó chính là Cesc Fabregas.

    Tiền vệ Tây Ban Nha được Wenger nâng đỡ ra ánh sáng tại Arsenal, trở về Barcelona dưới triều đại Guardiola, trước khi nhận lời Mourinho tái xuất Premier League trong màu áo Chelsea.

    Cesc Fabregas compares playing under Arsene Wenger, Jose Mourinho and Pep Guardiola - Bóng Đá

     3 ông thầy từng dìu dắt Fabregas.

    Gần đây, Fabregas đã có những phát biểu trong chương trình BBC's Match of the Day. Nhận xét về 3 ông thầy nổi tiếng, ngôi sao 33 tuổi chia sẻ: "Tôi đã thi đấu dưới trướng một số HLV hay nhất không chỉ đương đại mà cả trong lịch sử."

    "Nếu phải chọn ra 1 hoặc 2 người: Guardiola vận hành thế trận theo phong cách tôi yêu thích tại Barca, Wenger cũng tương tự ở Arsenal, nhưng dưới thời Mourinho tại Chelsea, tôi đã có 1 năm thật sự đặc biệt. 

    Mourinho có lẽ là người tôi có sợi dây liên kết tốt nhất. Cái cách ông ấy sử dụng khối óc tôi thật không thể tin được. 

    Tôi sẽ chọn cả Guardiola, Mourinho lẫn Wenger, vì tôi nợ tất cả họ rất nhiều."

    Phụng Sồ | 21:23 09/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...