Sự kiện Newcastle “sang tên đổi chủ”, giờ đây do giới nhà giàu Ả Rập nắm giữ gây rúng động làng bóng đá thế giới. “Chích chòe” được dự đoán sẽ bước tiếp trên con đường của Man City hay PSG, trở thành đại gia mới của nước Anh và châu Âu.
Tuy nhiên hiện đội chủ sân St James 'Park đang ngụp lặn ở nhóm cầm đèn đỏ. Eddie Howe sau khi lên nắm quyền phần nào đã cải thiện được bộ mặt của Newcastle, nhưng chừng đó là không đủ. Đội bóng này cần phải hoàn thành nhiệm vụ trụ hạng ở mùa giải năm nay, trước khi nghĩ đến tham vọng trở thành đại gia.
Truyền thông Anh đồn đoán Newcastle sẽ được bơm 100 triệu bảng để tăng cường lực lượng vào tháng Giêng tới. Mirror cho biết, “Chích chòe” đã đưa Boubacar Kamara vào tầm ngắm. Trùng hợp thay tân HLV của Man Utd – Ralf Rangnick cũng xem Kamara là mục tiêu cần phải chiêu mộ.
Ngôi sao 22 tuổi đang bước vào 6 tháng cuối cùng trong hợp đồng, do đó nhiều khả năng Marseille sẽ bán Kamara vào tháng Giêng tới để tránh mất trắng. Cầu thủ người Pháp là mẫu tiền vệ cơ động, toàn diện trong khả năng phòng ngự lẫn hỗ trợ tấn công. Dĩ nhiên so với Newcastle, Man Utd có lợi thế hơn bởi họ là tên tuổi lớn, là điểm đến mơ ước của nhiều cầu thủ.
Ralf Rangnick - Giáo sư bóng đá