Không ít lần báo chí đem Neymar – ngôi sao sáng nhất của Brazil hiện tại – để so sánh với Lionel Messi và Cristiano Ronaldo thì người hâm mộ xứ sở Samba cho rằng đất nước họ đâu chỉ có mỗi Neymar bởi nơi đây được xem là cái nôi của bóng đá thế giới nơi đã từng sản sinh ra Pele, Romario, Rivaldo, Ronaldo hay Kaka… trứ danh. Dù lúc này họ có sa sút thật nhưng không sớm thì muộn Brazil lại trở về với thời hoàng kim xưa.
Nhưng tiếc rằng cái thời đó đã xa và chưa biết bao giờ trở lại. Sau World Cup 2002, những người làm bóng đá Brazil như vẫn tin vào một quy luật tự nhiên rằng đất nước này lại có những thế hệ tiếp nối như cái cách họ thống trị thế giới những năm trước đây. Tuy nhiên họ đã sai. Bóng đá cũng không nằm ngoài sự vận động của cuộc sống là luôn thay đổi. Thế nên khi mà Argentina sản sinh ra những Messi, Aguero làm khuynh đảo thế giới, Bồ Đào Nha có Ronaldo làm đối trọng, trong khi ấy thế hệ vàng trẻ trung của Đức mang về chức vô địch thế giới đầy thuyết phục. Còn Brazil, sau khi Kaka đoạt QBV năm 2007 thì chẳng còn ai, vài năm nay có Neymar nổi lên nhưng chẳng mấy ai dám tin anh có thể giúp cho Brazil nhiều điều như các bậc tiền bối.
Tuy nhiên đến lúc này Brazil cứ phải dựa dẫm vào cầu thủ thuộc biên chế Barcelona. World Cup 2014, khi Neymar vắng mặt, Brazil bị Đức thảm sát. Copa America 2016, Neymar không tham dự thì Selecao bị loại ngay vòng đấu bảng. Nên nhớ rằng đây chỉ là lần thứ 2 Brazil mới bị loại trước vòng knock-out trong lịch sử 100 năm lịch sử giải đấu cao nhất tại Nam Mỹ này. Như vậy sau cú sốc tại World Cup 2014, Brazil tiếp tục đón nhận một thất bại đau đớn, đó như một nỗi nhục khó thể nào quên của nơi được xem như là quê hương của bóng đá (ngoài Anh).
Người có trách nhiệm về thành tích bết bát này là Carlos Dunga đã bị sa thải. Và nhiệm kỳ thứ hai của ông khi dẫn dắt Brazil đã kết thúc theo một kịch bản chẳng ai mong muốn. Nhưng ngay từ đầu việc lựa chọn Dunga vào ghế nóng cũng là sai lầm của những nhà lãnh đạo làm bóng đá Brazil. Như đã nói, thế giới xung quanh Brazil đều chuyển động và thay đổi nhưng bóng đá nước này vẫn muốn giữ những giá trị cũ. World Cup 2014, họ trao quyền cho Felipe Scolari – người cùng Selecao vô địch thế giới năm 2002 – để rồi chuốc lấy thất bại tủi hỗ bởi cách làm cũ kỹ. Sau đấy họ lại mời Dunga – người đã từng làm HLV tuyển Brazil và bị lên án vì chiến thuật thực dụng khác xa tư tưởng tấn công truyền thống – và giờ người ta lại thấy ông cúi đầu nhận tin sa thải. Tại Châu Âu những Barcelona hay Đức đều thành công khi đặt niềm tin vào những chiếc lược gia trẻ tuổi cùng triết lý bóng đá mới mẻ táo bạo thì Brazil như bế tắc trong vấn đề này để rồi liên tiếp ôm thất bại mà… mơ mộng về quá khứ.
Thiếu ngôi sao, đánh mất bản sắc, nghèo nàn thành tích quốc tế... tất cả đó đã phản ánh rõ nét nhất bộ mặt bóng đá Brazil cả thập kỷ qua. Buồn thay cho những hậu duệ của Vua bóng đá Pele.