MỚI NHẤT :
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Đừng vội lãng quên Weghorst!

    12:56 Thứ sáu 10/03/2023

    BongDa.com.vn Wout Weghorst đã có màn ăn mừng đầy cảm xúc, rơm rớm nước mắt sau khi anh ghi bàn thắng ấn định thắng lợi 4-1 cho Manchester United trước Real Betis trong trận lượt đi vòng 1/8 Europa League.

     

    Tình huống dẫn đến bàn thắng diễn ra vào phút 82, Weghorst nhanh chóng lao vào đá bồi tung lưới thủ thành Claudio Bravo sau pha dứt điểm đầu tiên đến từ Scott McTominay. Bàn thắng này rõ ràng không phải là siêu phẩm thượng hạng, nhưng với cá nhân tiền đạo người Hà Lan, khoảnh khắc ấy cực kỳ đáng nhớ.

    Đó là pha lập công đầu tiên của Weghorst tại Old Trafford - nơi xưa nay được gọi là “Nhà hát của những giấc mơ”. Bàn thắng ấy còn giúp cầu thủ này chấm dứt chuỗi 11 trận tịt ngòi trong màu áo Man United, kể từ lần anh ghi bàn vào lưới Nottingham Forest hôm 25/01 ở League Cup.

     - Bóng Đá

     Weghorst ăn mừng xúc động sau pha lập công đầu tiên tại Old Trafford.

    Weghorst ăn mừng hết sức cuồng nhiệt khi chạy tới cuối đường biên, hướng ánh nhìn về phía các cổ động viên đội nhà, và khóe mắt của anh như ứa lệ. Giây phút ấy được báo chí truyền thông thế giới đăng tải rầm rộ và lan truyền nhanh chóng.

    Đây là trận đấu mà Weghorst đá đến hết trận. Anh đóng vai trò tiền đạo mũi nhọn trong hệ thống sơ đồ 4-2-3-1 mà huấn luyện viên Erik ten Hag sử dụng, được sự hỗ trợ xuyên suốt đến từ các mũi giáp công gồm: Marcus Rashford (trái), Bruno Fernandes (giữa) và Antony (phải).

     - Bóng Đá

     Weghorst hoạt động tích cực trên khắp mặt sân.

    Biểu đồ nhiệt sau trận cho thấy, Weghorst không chỉ hoạt động trong vòng cấm của đối thủ mà còn di chuyển rộng sang hai biên, và cũng rất tích cực lùi về hỗ trợ phòng ngự khi cần. Anh thực hiện tất thảy 5 pha dứt điểm, 3 trong số đó trúng đích và có 1 bàn thắng. Anh còn tạo ra 2 đường chuyền mở ra cơ hội cho đồng đội, và có vài pha tắc bóng thành công. Nếu Bruno Fernandes là người chơi hay nhất trận, thì nhiều tờ báo lớn tại Anh đánh giá cầu thủ người Hà Lan đứng thứ nhì.

    Đến Man United từ Besiktas hồi tháng 1/2023 theo dạng cho mượn, Weghorst đón nhận không ít sự nghi kỵ và dè bỉu từ cánh báo chí và ngay chính các cổ động viên “Quỷ đỏ”. Nhiều người cho rằng anh chỉ là giải pháp chữa cháy tạm thời, và với vị thế của mình, lẽ ra Man United phải tìm một chân sút đẳng cấp hơn. Nhưng hẳn ban lãnh đạo đội bóng này và Erik ten Hag có lý lẽ riêng.

     - Bóng Đá

     NHM Quỷ đỏ sẽ ghi nhớ tính chiến đấu của Weghorst.

    Weghorst không phải là cỗ máy ghi bàn đúng nghĩa. Anh cũng không sở hữu những phẩm chất kỹ thuật siêu việt, cùng nhãn quan chiến thuật bén nhạy. Nhưng cầu thủ này có kinh nghiệm thi đấu dày dạn, thể lực dồi dào, rất giỏi không chiến (cao 1m97), hỗ trợ phòng ngự tốt và đôi lúc biết cách tạo ra tính đột biến trong cả màu áo câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Chúng ta hẳn chưa quên cú đúp bàn thắng mà Weghorst ghi được vào lưới đội tuyển Argentina tại Tứ kết World Cup 2022 sau khi vào sân từ băng ghế dự bị.

    Bình dị và lặng lẽ, nhưng Weghorst vẫn biết cách tạo ra sự chú ý. Bàn thắng ghi được vào lưới Real Betis chắc chắn sẽ tiếp thêm sức mạnh và sự tin cho tiền đạo 30 tuổi này trên con đường chinh phục những thử thách mới cùng Man United.

    (Bạn đọc: Khải My)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 12:26 10/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...