MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Đừng quên rằng Van Gaal từng là thầy của Mourinho

    21:38 Thứ bảy 29/08/2015

    Trong thế giới bóng đá, Jose Mourinho nổi tiếng là HLV có nhiều mưu mẹo, mánh khóe và có cách dùng người rất độc đáo.

    (BongDa.com.vn) – Trong thế giới bóng đá, Jose Mourinho nổi tiếng là HLV có nhiều mưu mẹo, mánh khóe và có cách dùng người rất độc đáo. Đấy là những phẩm chất bẩm sinh của một nhà chiến lược tài ba, nhưng bên cạnh đó cũng là kết tinh của nhiều năm học hỏi không ngừng. Và một trong những người mà Mourinho từng theo đó là Louis Van Gaal.

    Đừng quên rằng Van Gaal từng là thầy của Mourinho
    Mourinho từng là trợ lý của Louis Van Gaal. Ảnh: Internet.
    N
    hững năm cuối thập niên 90 của thế kỷ trước khi Van Gaal làm HLV cho Barcelona thì trợ lý của ông chính là Mourinho. Tại đây, chính sự phối hợp ăn ý giữa hai con người này đã góp phần mang đến cho Barca những thành công nhất định. Dù không thể nói chính Van Gaal đã trực tiếp đào tạo nên Mourinho như ngày nay ngưng chẳng thể phủ định Mourinho đã phần nào đó chịu ảnh hưởng từ HLV được mệnh danh là “Tulip thép”. Vì vậy, khi Mourinho đã thành danh trong giới HLV với những chiêu trò và cá tính độc đáo thì chúng ta có thể suy ngược ra người từng được xem là thầy của ông chính là Van Gaal cũng không phải là tay vừa.

    Trước trận lượt về với Club Brugge, Van Gaal bất ngờ tuyên bố rằng ông có thể dùng Marouane Fellaini như một tiền đạo bí mật. Nghe tuyên bố đó của Van Gaal, có lẽ người ta cho rằng ông túng quá hóa liều trong hoàn cảnh Wayne Rooney chơi mờ nhạt những trận trước đó. Nếu thật sự ông muốn trảm Rooney thì trong đội hình của Quỷ đỏ vẫn còn những người thích hợp hơn máy quét Fellaini ở vị trí tiền đạo. Rõ là chẳng ai hiểu trong hồ lô của Van Gaal đang chứa thuốc gì ?

    Thế nhưng khi vào trận với CLB của Bỉ, Rooney vẫn xuất phát ở vị trí quen thuộc. Đáng nói hơn trong đội hình của Quỷ đỏ còn có một người vốn tưởng đã bị lãng quên tại Old Trafford là Ander Herrera cũng xuất hiện. Và kết quả thế nào thì ai cũng đã rõ. Rooney lập hat-trick cùng Herrera góp một bàn để giúp Man United hiên ngang vào vòng bảng Champions League.

    Giờ thì mọi người đã rõ và vô cùng thán phục cái chiêu khích tướng của Van Gaal. Đúng như câu nói kế không sợ cũ chỉ cần biết dùng đúng lúc đúng đối tượng mà thôi. Van Gaal tuy có hơi “gàn” nhưng ông đâu có điên mà cho Fellaini đá tiền đạo. Câu phát biểu ấy là nhắm vào Rooney-một tiền đạo đang quên cách ghi bàn.

    Đừng quên rằng Van Gaal từng là thầy của Mourinho
    Van Gaal tuy có hơi “gàn” nhưng ông đâu có điên. Ảnh: Internet.

    Nếu thật sự Rooney để mất vị trí tiền đạo cắm vào tay Fellaini thì anh đúng là nên vứt đi và chiếc băng thủ quân càng thêm mỉa mai mà thôi. Cái ý tưởng không giống ai đó của Van Gaal như dồn Rooney vào chân tường, buộc anh vào thế “ghi bàn hay là chấm hết”. Và rất may Rooney không những đã ghi bàn mà còn đến 3 bàn. Chiêu khích tướng của Van Gaal đã thành công mỹ mãn.

    Tương tự như Rooney, Herrera giống như một cái lò xo bị ông thầy của mình dồn nén suốt thời gian qua. Đến khi được ra sân thì anh bung ra để chứng tỏ giá trị của mình. Dùng Herrera, Van Gaal không chỉ có được sức trẻ và sự sáng tạo giữa sân mà còn tạo ra sự bất ngờ cho đối thủ. Herrera vừa ghi bàn vừa kiến tạo để khép lại một trận đấu thành công. Nhưng chính Van Gaal là người thắng lớn nhất cho những quyết định của mình.

    Thời gian qua nhiều ý kiến chê trách Van Gaal khi Man United chưa thi đấu thật sự thuyết phục. Thế nhưng mọi người dường như quên rằng ông từng là thầy của Mourinho, chắc chắn khả năng của ông không chỉ có bấy nhiêu.

    Cát Tường - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...