(BongDa.com.vn) – Nhiều CĐV Arsenal hiểu rằng, Granit Xhaka chỉ là sự mở đầu cho Arsenal trong cuộc chiến ở thị trường chuyển nhượng mùa hè này, nếu họ muốn vô địch.
30 triệu bảng (có thể hơn chút í bao gồm điều khoản phụ), tiền vệ người Thụy Sỹ sẽ cập bến Arsenal. Gần như tất cả các tờ báo thể thao uy tín của Đức và Anh đã xác nhận việc này. Xhaka cũng đã có mặt tại London để kiểm tra y tế, nhằm chốt bản hợp đồng trước khi anh hội quân chính thức cùng tuyển Thụy Sỹ chuẩn bị cho EURO 2016.
Một thương vụ nhanh, và vô cùng dứt khoát của HLV người Pháp lẫn BLĐ Arsenal. 30 triệu bảng cho Xhaka, một cầu thủ mới 23 tuổi không phải là cái giá quá rẻ để họ chốt nhanh như vậy, so với thói quen mua sắm trong quá khứ. Phải chăng tư duy của Wenger đã thay đổi, sau một mùa giải đầy biến động. Ít nhất là với cá nhân ông?
Arsenal cán đích ở vị trí thứ 2, và lại trắng tay ở những mặt trận quan trọng như Premier League và Champions League. Một điều chẳng mấy CĐV trung lập nào bất ngờ. Họ bộc lộ những điểm yếu cố hữu trong cuộc đua đường trường, cộng với vấn nạn chấn thương quen thuộc. Nhưng trên hết, sự kiên nhẫn giành cho Arsene Wenger đã tới giới hạn.
Vài ngày trước trận gặp Norwich tại Emirates, các CĐV Arsenal rủ nhau tẩy chay Arsene Wenger. “Đã đến lúc thay đổi” – “It’s times for changes”. Nhưng bất ngờ thay, trong trận đấu lượng ủng hộ Wenger vẫn lấn át. Nhưng công bằng mà nói, sự ủng hộ HLV người Pháp đã tụt xuống thấp nhất trong nhiều năm qua.
Và đó có thể là cơ hội cho CLB này. Wenger thậm chí có thể đã mất dần sự kiên nhẫn với chính mình? Rất khó nói. Vị trí tiền vệ phòng ngự tại Arsenal chắc chắn đã ổn. Với ít nhất 2 cái tên đẳng cấp. Xhaka sẽ là một sự nâng cấp cho Coquelin, bởi khả năng được kiểm chứng ở màu áo Gladbach và ĐTQG Thụy Sỹ. Nhưng cầu thủ người Pháp cũng chỉ mới 25 tuổi, và còn có thể phát triển lên nữa.
Việc có cả hai cái tên kể trên sẽ giúp Arsenal hạn chế những mất mát như ở mùa giải năm nay, khi Coquelin dính chấn thương gần 3 tháng. Nhưng vấn đề của Arsenal mùa này thực chất vẫn đến từ hàng tiền đạo, khi ghi không đủ số lượng bàn thắng. Mesut Oezil dẫn đầu trong danh sách kiến tạo và cả tạo cơ hội (chances created). Hàng tiền vệ Arsenal cũng thế. Họ cần ít nhất một chân sút đẳng cấp thế giới để mơ mộng về Premier League, hoặc xa hơn là Champions League.
Hãy quên Higuain, bởi nếu Chelsea nhập cuộc, sự điên rồ rất dễ xảy ra và Arsenal cũng không có cửa. Alvaro Morata đang là cái tên được nhắm tới, và đó có thể là một sự bổ sung đáng giá. Quan trọng là Arsene có chịu tiếp tục hay không?