MỚI NHẤT :
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Đừng đổ lỗi cho Lewandowski

    15:25 Thứ tư 23/11/2022

    BongDa.com.vn Robert Lewandowski không thể ghi bàn từ chấm phạt đền. Tuy nhiên, việc tuyển Ba Lan đánh rơi 2 điểm không hẳn đến từ lỗi của anh.

    Trên sân vận động 974, người hâm mộ tuyển Ba Lan đã trải qua 3 phút với nhiều cung bậc cảm xúc. Phút 55, họ reo hò cuồng nhiệt khi biết tổ VAR xác định Robert Lewandowski bị phạm lỗi trong vòng cấm Mexico, và trọng tài chính Chris Beath cho phép “Đại bàng trắng” được hưởng phạt đền. Tuy nhiên, đến phút 58, tất cả lại ôm đầu thất vọng, không thể nói nên lời. Lewandowski, người vừa mang về quả penalty cho tuyển Ba Lan, lại không thể đánh bại Guillermo Ochoa để mở tỷ số trận đấu.

    Đừng trách Lewandowski - Bóng Đá

     Lewandowski bỏ lỡ cơ hội từ chấm phạt đền.

    Đó cũng là cơ hội ghi bàn rõ rệt nhất của tuyển Ba Lan ở trận này, nhưng người đội trưởng của họ đã bỏ lỡ. Bản thân tiền đạo 34 tuổi cũng rất tiếc nuối, bởi anh vẫn chưa ghi được bàn thắng nào tại một vòng chung kết World Cup. Đáng nói hơn, Lewandowski là người đầu tiên sút hỏng penalty ở ngày hội bóng đá thế giới lần này. Nếu cú sút ấy thành công, “Đại bàng trắng” tiến rất gần đến một chiến thắng, bởi đối thủ Mexico cũng thi đấu rất bế tắc. Song điều ấy đã không xảy ra.

    Mặc dù vậy, sẽ thật sai lầm nếu cho rằng Lewandowski là cái tên khiến tuyển Ba Lan đánh rơi 2 điểm. Đây là lỗi của cả tập thể đội bóng áo trắng. Trong phần lớn thời gian của trận đấu, họ không thể tạo ra quá nhiều sóng gió về phía khung thành của Ochoa. Theo Fotmob, tuyển Ba Lan chỉ kiểm soát bóng 39%, tung ra 6 cú sút với chỉ 2 lần đưa bóng đi trúng đích, và chỉ tạo ra đúng 1 cơ hội ghi bàn rõ rệt. Bên kia chiến tuyến, tuyển Mexico kiểm soát bóng đến 61%, tung ra 11 pha dứt điểm, khiến thủ môn Wojciech Szczesny phải 4 lần vất vả cản phá.

    Khi một tập thể thi đấu không tốt, lỗi lớn nhất sẽ thuộc về HLV. Lần này, ông Czeslaw Michniewicz cũng không ngoại lệ. Nhà cầm quân 52 tuổi mắc sai lầm ngay từ khâu sắp xếp đội hình, khi đẩy tiền vệ Piotr Zielinski lên đá cặp với Lewandowski trong sơ đồ 2 tiền đạo. Trong khi đó, tuyển Ba Lan vẫn còn 2 họng pháo chất lượng khác là Arkadiusz Milik và Krzysztof Piatek. Hệ quả, Zielinski có một ngày thi đấu mờ nhạt. Ông Michniewicz loay hoay chuyển sang sơ đồ 4-1-4-1 rồi 4-2-3-1, nhưng vẫn không thể tạo nên sự thay đổi về mặt trận tấn công. Đến phút 87, ông mới tung Milik vào sân song tất cả đã quá muộn.

    Đừng trách Lewandowski - Bóng Đá

     Milik vào sân quá trễ và không để lại dấu ấn.

    Sau những gì đã xảy ra trên sân 974, có thể thấy tuyển Ba Lan còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn vượt qua vòng bảng, điều họ chưa từng làm được kể từ sau World Cup 1986. So với tuyển Ba Lan, tuyển Mexico vẫn có nét khởi sắc hơn, tuyển Argentina lại quá mạnh và đang quyết tâm đứng dậy sau thất bại muối mặt trước đối thủ Saudi Arabia. Ngay cả khi xuất hiện ở vòng knock-out, "Đại bàng trắng" cũng khó lòng tiến xa hơn dù trong đội hình không thiếu cầu thủ chất lượng. HLV Michniewicz cần phải thay đổi để giúp tuyển Ba Lan tạo nên sự đột biến, nhưng thời gian là thứ mà ông không có nhiều ở kỳ World Cup lần này.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thường Châu - theo xevathethao.vn | 14:55 23/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...