Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng Ukraine vẫn được mong đợi có thể tạo ra sự bất ngờ trước Anh ở tứ kết EURO 2020. Cuối cùng, không có điều thần kỳ xảy ra, họ thua 0-4 trước Tam sư và phải rời giải.
Tuy nhiên Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông không xấu hổ về thất bại của đội nhà. Zelensky đã đăng bình luận về kết quả trận đấu lên Facebook: "Không một trận thua nào có thể khiến Ukraine tan nát! Nỗi đau sẽ qua đi, vết thương sẽ lành, chúng tôi sẽ đủ mạnh mẽ để đứng dậy và bước tiếp! Chúng tôi rất tiếc, rất đau, nhưng không xấu hổ!"
"Ukraine kết thúc giải đấu này trong top 8 các đội mạnh nhất châu Âu. Chúng tôi có kết quả tốt hơn Pháp, Đức, Hà Lan, Bồ Đào Nha và nhiều nước khác."
Ông bày tỏ hy vọng rằng đội tuyển bóng đá quốc gia Ukraine, sau khi có được kinh nghiệm ở EURO 2020, sẽ có thể tiến tới World Cup 2022. Dù thua Anh nhưng Ukraine vẫn đã có một giải đấu vô cùng thành công. Trước đó, họ thậm chí chưa từng vượt qua vòng bảng của giải vô địch châu Âu.
Tới đây Anh sẽ gặp Đan Mạch ở bán kết. Đội thắng sẽ vào chung kết với Ý hoặc Tây Ban Nha.
Nhìn lại pha làm bàn ấn tượng của Shevchenko cho Ukraine: